![]() |
| Mancini sẽ sớm ra nước ngoài làm việc. (Repubblica) |
Quá thất vọng bởi những lời lẽ miệt thị từ giới CĐV và đặc biệt là vụ bạo lực nhằm vào các cầu thủ Inter khiến Cristiano Zanetti bị chấn thương, nhà cầm quân của Inter cho biết ông không còn muốn làm việc trong môi trường bóng đá Italy. Trả lời phỏng vấn báo chí chiều qua, Mancini thừa nhận: "Những gì diễn ra hôm chủ nhật vừa rồi càng khiến tôi muốn nhanh chóng ra nước ngoài làm việc. Có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt một CLB nào khác ở Italy khi hết hạn hợp đồng với Inter".
Ông cho biết thêm: "Tôi quá mệt mỏi trước những vụ việc diễn ra gần đây, và thực sự không muốn nhắc lại vì chúng hoàn toàn không liên quan đến bóng đá như một số người vẫn nghĩ". Tuần lễ vừa qua có lẽ là quãng thời gian đáng quên nhất của nhà cầm quân này ở Inter từ khi lên thay Zaccheroni vào mùa hè 2004. Không còn cơ hội cạnh tranh scudetto, Mancini cùng với các học trò của ông tiếp tục gây thất vọng ở Champions League, giải đấu mà họ bị Villarreal hạ knock-out ở vòng tứ kết.
Mancini lý giải cho quyết định của mình: "Tôi vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp HLV vì tôi yêu bóng đá và thích làm việc cùng các cầu thủ trên sân chứ không phải vì tiền như nhiều người vẫn quả quyết. Niềm đam mê sẽ giúp tôi tiếp tục với con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, Italy là nơi mà bạn không thể chiến thắng và tận hưởng thắng lợi vì chỉ cần một thất bại, người ta sẽ ngay lập tức quay lưng lại với bạn".
P. Dung tổng hợp
