LG.HN.ACB đối mặt với nguy cơ chơi play-off
Bị TMN. CSG cầm chân 1-1 trên sân Hàng Đẫy chiều nay, LG.HN.ACB đứng trước nguy cơ phải đấu trận play-off với Cần Thơ vào cuối mùa bóng. Ở lượt đấu chót, đội quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh phải làm khách Bình Dương - một đối thủ mạnh.
![]() |
| LG.HN.ACB (xanh) rơi vào vùng nguy hiểm. Ảnh: Tuấn Tú |
Giành quyền chủ động và cầm bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, thậm chí còn chơi nhiều hơn một người từ phút 80, nhưng LG.HN.ACB cũng phải nhờ đến pha đốt lưới nhà của Balenko mới có được một điểm. Trong một thế trận tấn công liên tục nhưng với hỏa lực không mạnh, một trận hòa cũng là một kết quả may mắn cho đội quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh. Sau trận hòa này, trên lý thuyết, đại diện của bóng đá thủ đô đối mặt với nguy cơ phải đá trận play-off với Cần Thơ. Với người cận vệ già, Vũ Minh Hiếu, anh đã chia tay ngôi nhà Hàng Đẫy đã gắn liền với cuộc đời cầu thủ của mình bằng một trận hòa chật vật. Khi trận đấu kết thúc, Minh Hiếu ngậm ngùi chào cảm ơn khán giả thủ đô - những người đã luôn cổ vũ cho anh cũng như đội CAHN, Hàng Không Việt Nam và bây giờ là LG.HN.ACB.
| Vòng 21 |
| Bình Định 0-0 Hòa Phát Đồng Tháp 0-1 Đà Nẵng |
Trận đấu chiều nay, TMN. CSG nhập cuộc một cách chắc chắn, với chiến thuật thiên hẳn về phòng ngự nhằm kiếm một điểm trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, LG.HN.ACB bố trí đội hình ưu tiên cho tấn công, với cặp tiền vệ ngoại Rosano và Damian. Tuy nhiên, trong thế trận vây hãm liên miên, đội chủ nhà lại không thể biến ưu thế thành bàn thắng. Họ liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội tốt nhưng các chân sút của họ đều lãng phí. Trong đó, thời cơ đáng kể nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 40 khi Luis đối mặt với thủ thành Tô Vĩnh Lợi, nhưng cú chích bóng kỹ thuật của tiền đạo người Argentina này không thắng nổi bàn tay của thủ thành mới được gọi vào đội dự tuyển U23 quốc gia. Những tưởng rằng, hiệp một nhàm chán sẽ kết thúc mà thế quân bình vẫn chưa được phá thì đột biến đã diễn ra. Phút 44, sau quả đá phạt của Ngũ Chí Thắng, trung vệ Nguyên Chương lặng lẽ băng lên rồi dứt điểm hiểm hóc, làm tung lưới LG.HN.ACB, mở tỷ số cho CSG. Bàn thắng mở tỷ số này của CSG có đóng góp lớn của hàng thủ và thủ môn đội chủ nhà.
Sau giờ nghỉ, LG.HN.ACB tăng cường hỏa lực trong nỗ lực tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Và nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 48. Từ đường chuyền của Danh Minh, bóng bay vào ngay trước cửa khung thành CSG. Trong nỗ lực cứu bóng, Balenko đệm bóng qua tầm cản phá của Tô Vĩnh Lợi, quân bình tỷ số 1-1 giúp đội chủ nhà. Ngay sau đó, Minh Hiếu đá phạt trực tiếp, Damian có mặt trong khu cấm địa bật cao đánh đấu, bóng đập trúng cột dọc khi thủ thành đối phương chỉ còn biết đứng xem, bở lỡ cơ hội tuyệt vời cho LG.HN.ACB trong bối cảnh họ đang khát chiến thắng. Thế trận giằng dai, CSG vẫn chơi tử thủ và không ngại va chạm. Phút 80, Nguyễn Hữu Đức của đội khách nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, sau một pha trả đũa Minh Hiếu. Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra căng thẳng và cầu thủ hai đội liên tục dùng tiểu xảo với nhau, trong đó có pha giật cùi chỏ của Rosano với lão tướng Hồ Văn Lợi. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1 và cả hai đội đều phàn nàn về tỷ số.
Bị cầm hòa trận này, LG.HN.ACB mới có 24 điểm, bằng với Bình Định và TMN. CSG. Ở vòng đấu tới, đội quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh có chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều" trên sân của Bình Dương, trong khi cả TMN. CSG và Bình Định, hai đội bóng bằng điểm họ, nhiều khả năng sẽ có ít nhất một trận hòa. Như vậy, trên lý thuyết, LG.HN.ACB là "ứng viên nặng ký" cho tấm vé chơi trận tranh vé vớt dự V-League 2006 với Cần Thơ.
Lịch đấu vòng cuối:
| Thứ năm(11/08) | 16h | Thiên Trường | Nam Định | - | Bình Định | |
| 16h | Hàng Đẫy | Hoà Phát | - | HAGL | ||
| 16h | Chi Lăng | Đà Nẵng | - | GĐT | VTV3 THTT | |
| 16h | Vinh | SLNA | - | Đồng Tháp | ||
| 16h | Gò Đậu | Bình Dương | - | LG HN.ACB | ||
| 16h | Thống Nhất | TMN.CSG | - | M.Hải Phòng |
Minh Hải
| Xếp hạng V-League 2005 (sau 7/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
