Keane luyện tập tại đảo Marianas cùng đội Ireland. |
Nhưng chỉ vài giờ sau anh đã rút lại quyết định đó. "Vở kịch" xảy ra tại khu huấn luyện trên đảo Marianas ở phía tây Thái Bình Dương, nơi đội bóng áo xanh dương tập thích nghi với khí hậu miền Đông Á trước khi bay đến Nhật Bản vào thứ sáu tới. HLV McCarthy cho biết Keane tỏ ra lo lắng về chấn thương đầu gối và sẽ về nhà sau buổi tập chiều qua. "Roy nói rằng đó là những lý do cá nhân mà tôi cũng không biết là gì. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện với người nhà, anh ấy lại không đi nữa", ông kể.
McCarthy thừa nhận đã điện thoại cho Colin Healy, cầu thủ ở diện dự phòng, gọi anh này đến thay thế. Thế rồi, ngay sau đó, ông lại phải làm một cú phone nữa, nhắn tiền vệ đội Celtic tiếp tục ở nhà bởi Keane chẳng đi đâu cả. Nhà cầm quân 43 tuổi tỏ ra rất áy náy vì chỉ trong phút chốc đã đập tan giấc mộng vàng của Healy: "Đó là ngày cuối cùng tôi có thể gọi thêm cầu thủ. Roy cũng bảo tôi đi kiếm người khác và tôi đã nghĩ đến Colin".
McCarthy bác bỏ ý kiến cho rằng Keane muốn bỏ đội tuyển quốc gia vì vụ cãi cọ với HLV thủ môn Packie Bonner sau buổi tập hôm qua. Chàng đội trưởng nóng tính đã rất giận dữ vì 3 thủ thành Shay Given, Dean Kiely và Alan Kelly không tham dự các trận đấu tập 5 người/đội, khiến các cầu thủ tuyến trên phải trấn giữ cầu môn và cố gắng cản bóng bằng chân. Keane gây gổ luôn với cả trợ lý HLV Ian Evans và Kelly trước khi McCarthy đến khuyên giải.
Mai Liên (theo BBC)