![]() |
| Maldini (phải) đã chiến thắng Davids. |
Kết quả này giúp AC Milan rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ nhất xuống 8 điểm (57-49) và lại có hy vọng tranh giành Scudetto khi Serie A còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Còn Juventus, việc trắng tay ở lượt đấu này có thể khiến họ sẽ bị Inter Milan, hiện kém 3 điểm, san bằng khoảng cách sau khi du đấu tại Udinese đêm nay.
Bước vào trận đấu, ông Marcello Lippi quyết định không cho ra sân cả cầu thủ mới bình phục Del Piero và Trezeguet, vừa bị chấn thương nhẹ. Zalayeta được chơi như tiền đạo duy nhất trên hàng công với sự trợ giúp trực tiếp phía sau của tiền vệ đang đạt phong độ đỉnh cao Pavel Nedved. Trong khi đó, Ancelotti tung ra cặp sát thủ Shevchenko - F.Inzaghi và cho Rivaldo ngồi trên ghế dự bị.
Trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh. Ngay phút thứ 4, Shevchenko đã phá thế quân bình cho đội chủ nhà. Bàn thắng này đã kích thích hai bên cùng chơi nhanh hơn. Nếu chiến thắng ở trận này, ngôi vị số một Serie A của Juventus sẽ càng vững vàng hơn trong khi muốn tiếp tục nuôi hy vọng về danh hiệu vô địch quốc gia, đội chủ nhà không còn con đường nào khác là phải giành trọn 3 điểm. Chỉ 6 phút sau khi bị dẫn trước, đội khách đã gỡ hoà. Nedved sút phạt trực tiếp ở sát vạch 16 m 50, bóng khẽ chạm vào Igor Tudor, đổi hướng làm thủ thành Dida không kịp phản ứng. Sau khi ghi được bàn thắng, Juventus đã chơi tốt hơn nhưng đội chủ nhà vẫn giữ được sự tập trung cần thiết của mình. Và ở phút 25, AC Milan một lần nữa vượt lên dẫn trước. F.Inzaghi cố gắng xoay trở trước cầu môn đội khách, đưa được bóng qua hai chân thủ môn Buffon dù bị bám riết lấy bởi trung vệ Palo Montero của Juventus.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội khách không thể thêm một lần tìm được đường đến khung thành đối phương. Ở hai bên cánh, Zambrotta và nhất là Camoranesi đánh mất phong độ thường ngày của mình. Cơ hội tốt nhất đến với Juventus phút 55. David truyền bóng cho Zalayeta và cầu thủ người Uruguay đã rất khéo léo chỉ bằng một pha chạm bóng vừa loại bỏ được sự đeo bám của Maldini, vừa chỉnh bóng đúng tầm chân. Tuy nhiên, cú sút chân trái của anh sau đó đã bị thủ thành Dida đẩy đi vọt xà.
Đội hình:
AC Milan: Dida; Simic, Nesta, Costacurta (Laursen, 73'), Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Rui Costa (Ambrosini, 71'); Shevchenko (Serginho, 80'), Inzaghi
Juventus: Buffon; Thuram, Ferrara, Montero (Pessotto, 70'), Tudor; Camoranesi, Davids, Tacchinardi, Zambrotta (Del Piero, 45'); Nedved; Zalayeta (Trezeguet, 60')
Trong một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Modena đã đánh bại Reggina cùng tỷ số 2-1 dù Roberto Rivoli bị đuổi khỏi sân từ phút 32. Balestri và Sculli ghi bàn cho đội chủ nhà phút 61 và 89. Phút cuối cùng của trận đấu, Savoldi gỡ lại một bàn cho đội khách.
Lê Trần
