Các cầu thủ Hapoel (đỏ) quyết cản đường Parma. |
Trên sân Ennio Tardini đêm qua, Hapoel Tel Aviv biết rằng chỉ những bàn thắng mới có thể giúp họ đi tiếp, bởi trận đấu lượt đi tại Israel có kết quả hòa 0-0. Chính vì vậy, ngay từ đầu trận, các cầu thủ khách đã ào ạt xông lên tấn công, và họ được thưởng bằng pha bóng mở tỷ số của Milan Osterc ở phút 31. Phút 53, nhận đường chuyền của Istvan Pisont, Pini Balili đánh bại thủ môn Parma, Sebastian Frey, đưa bóng vào lưới, nhân đôi khoảng cách.
Emiliano Bonazzoli gỡ lại một bàn cho đội bóng Serie A ở phút 85, nhưng thời gian còn lại quá ít để Parma có thể đảo ngược được tình thế. Thủ môn dự bị Nir Rahamin của Hapoel cũng góp phần dập tắt niềm hy vọng của đội chủ nhà, khi anh liên tiếp cản phá thành công các cú sút của Bonazzoli, Gurenko và Marco di Vaio. Thua 1-2, Parma trở thành một nạn nhân to đầu khác của đội bóng thành phố Tel Aviv trên đường chinh phục Cup UEFA, sau Chelsea.
AC Milan thoát hiểm nhờ những quả penalty
Đội bóng áo đỏ đen đã may mắn lọt vào vòng tứ kết Cup UEFA, mặc dù thua Roda JC Kerkrade 0-1 ở thời gian thi đấu chính thức, đêm qua. Chiến thắng 1-0 ở lượt đi của AC Milan đã trở nên vô nghĩa, sau khi Marc Luijpers hạ gục thủ thành Christian Abbiati bằng một cú vôlê tuyệt đẹp vào phút 70. Đội quân của HLV Carlo Ancelotti tạo được khá nhiều cơ hội, song do thiếu vắng tay săn bàn Andriy Shevchenko, lưới của Roda vẫn được giữ sạch trong suốt 120 phút lượt về.
Vì Regillio Vrede bị đuổi khỏi sân ở phút 86 sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, đội bóng Hà Lan quyết tâm cầm cự để chờ đến loạt đá penalty. Mong muốn này đã trở thành hiện thực, nhưng các cầu thủ Roda lại thiếu may mắn hơn những chân sút chủ nhà trên chấm 11 m. Cả hai thủ thành đều có hai pha cản bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, khi tỷ số penalty đang là 2-2, Eric van der Luer đá vọt xà ngang, còn Cosmin Contra hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cú đá cuối cùng, đem về thắng lợi 3-2 cho AC Milan.
Hôm qua không phải là ngày thi đấu thành công của các đội bóng Italy. Inter chỉ hòa AEK Athens 2-2, song do đã thắng 3-1 ở lượt đi, họ giành quyền lọt vào vòng sau.
Đối thủ ở tứ kết của đội bóng áo xanh đen là Valencia. Trên sân khách, á quân Champions League cũng bị Servette (Thụy Sĩ) cầm hòa 2-2. Cộng với 3 bàn thắng ghi được tuần trước, Valencia thắng chung cuộc 5-2.
Tin buồn cũng bay tới nước Anh. Đại diện duy nhất còn lại của xứ sở sương mù ở Cup UEFA là Leeds đã phải bỏ cuộc chơi. Ngay trên sân nhà Elland Road, các học trò của ông O’Leary chịu thua PSV Eindhoven 0-1. Bàn thắng của đội bóng Hà Lan được ghi ở phút cuối cùng của trận đấu.
Kết quả các trận đấu khác:
Slovan Liberec (CH Czech) - Lyon (Pháp): 4-1
Slovan Liberec thắng chung cuộc 5-2.
Feyenoord (Hà Lan) - Rangers (Scotland): 3-2
Feyenoord thắng chung cuộc 4-3.
Dortmund (Đức) - Lille (Pháp): 0-0
Tỷ số chung cuộc 1-1, Dortmund thắng nhờ ghi bàn sân khách.
Các cặp đấu ở tứ kết Cup UEFA (diễn ra ngày 14 và 21/3):
Hapoel Tel Aviv (Israel) - AC Milan (Italy)
Inter (Italy) - Valencia (Tây Ban Nha)
PSV Eindhoven (Hà Lan) - Feyenoord (Hà Lan)
Slovan Liberec (CH Czech) - Dortmund (Đức)
Mai Liên