![]() |
Nguyệt Ánh hạnh phúc với tấm HC vàng. Ảnh: Minh Hải. |
Trước cơn khát vàng của đoàn Việt Nam, nhất là sau khi đồng đội Hoàng Ngân chỉ có HC bạc kata vào buổi chiều qua, Nguyệt Ánh đã bước vào trận chung kết kumite hạng 48kg của nữ với cảm giác rất khó tả. Một chút hy vọng xen lẫn lo lắng, và rồi, ý chí, nghị lực đã giúp cô gái đất Cảng đánh bại đối thủ người Malaysia với kết quả cách biệt 6-1. Hai phút thi đấu trên sàn, nhất là khi Nguyệt Ánh dẫn điểm, kéo dài như một ngày để rồi vỡ oà trong tiếng khóc của Ánh khi tiếng cồng báo hiệu hết giờ. Ngay sau khi hoàn thành thủ tục, Nguyệt Ánh lao vào vòng tay của HLV Lê Công và khóc như một cô bé. Chứng kiến cảnh đó, mọi người trong nhà thi đấu Qatar sport Club vỗ tay như những tràng pháo mừng thắng lợi.
Trước khi rời sàn đấu, nhà vô địch ASIAD ở nội dung đối kháng hạng 48 kg chia sẻ niềm vui với VnExpress: "Tôi hạnh phúc quá. Khi đứng lên bục cao nhất nhận HC vàng và hát quốc ca, tôi rất tự hào và hạnh phúc thì tràn ngập. Lúc đó, tôi nghĩ đến bố mẹ, các HLV, các cô chú đã giúp đỡ mình trong quá trình tập luyện. Bao nhiêu nỗi đau chấn thương, bao nhiêu nỗi cực nhọc trong tập luyện và thi đấu phút chốc đều tan biến. Tôi cũng rất vui vì mình đã mang một tấm HC vàng về cho đất nước trong bối cảnh, đoàn thể thao Việt Nam đang gặp khó khăn".
Với HLV Lê Công, người đã dẫn dắt Nguyệt Ánh từ năm 2002, nhà vô địch Đông Nam Á và châu Á dành sự biết ơn đặc biệt: "Thày Lê Công coi chúng tôi như con cái trong nhà. Thày chăm sóc rất kỹ lưỡng và dạy bảo tận tình. Để có những ngày vinh quang này, chúng tôi đều biết ơn thày. Trong những tấm huy chương chúng tôi đeo trên cổ, hình bóng của thày in dấu rất đậm nét. Mai sau, khi không còn thi đấu nữa, tôi mong muốn được làm HLV - một HLV tốt và tận tuỵ với các học trò như thày Lê Công".
![]() |
Bật khóc sau khi tới đỉnh vinh quang. Ảnh: Minh Hải. |
Còn HLV Lê Công tâm sự: "Chiến thắng và giành HC vàng bao giờ cũng mang lại cho chúng tôi niềm tự hào, niềm hạnh phúc. Nhưng hôm nay, thành tích của Nguyệt Ánh không bất ngờ lắm bởi tôi đã nghiên cứu kỹ các đối thủ và chắc chắn Ánh sẽ vào chung kết. Với đối thủ người Malaysia, chúng tôi đã so tài với nhau cả 3, 4 lần và chiến thắng luôn nghiêng về phía Việt Nam. Có thể nói, tấm HC vàng của Ánh đã tạo đà tâm lý rất tốt cho các VĐV ở đội karatedo, trong bối cảnh, chúng tôi cố gắng lặp lại thành tích đạt 2 HC vàng như ở ASIAD 14 tại Busan - Hàn Quốc. Đó là mục tiêu rất khó nhưng tôi là một HLV chuyên nghiệp và tôi sẽ bỏ cả đời mình để thực hiện điều đó".
Bị tiêu chảy 3 ngày, Nguyệt Ánh vẫn giành HC vàng ASIAD
Võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh trở thành tác giả của tấm HC vàng thứ 2 rất quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 15, sau khi lần lượt loại các đối thủ ở hạng 48 kg đối kháng karate. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong suốt 3 ngày trước đó, cô gái người Hải Phòng này bị tiêu chảy và phải tuân thủ một chế độ ăn uống, sinh hoạt rất khắt khe. Ngay sau khi nhận tấm HC vàng, phóng viên của VnExpress đã mang bánh và nước ra để Vũ Thị Nguyệt Ánh chống lại cơn đói bụng. Nhưng "người hùng" từ chối khéo vì: "Ánh bị tiêu chảy đã 3 hôm nay và không thể ăn uống được gì cả. Một ngày, tôi chỉ được sử dụng những gì bác sĩ đưa và uống thuốc đều đặn. Nhưng khi vào trận, từ vòng đầu đến trận chung kết, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình và đó là lúc duy nhất tôi cảm thấy mình khoẻ mạnh bình thường trong những ngày này".
Còn ông Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh ngẹn ngào: "Nhìn thấy các em thi đấu, thương lắm. Các em đã nỗ lực hết mình, cố gắng đến hết khả năng để mang vinh quang về cho tổ quốc. Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn từ đáy lòng".
Đoàn VN đã có 2 HC vàng (cầu mây nữ nội dung đồng đội, đối kháng karate), 9 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards, taekwondo 2, cầu mây nữ nội dung đội tuyển; kata cá nhân nữ) và 7 HC đồng (bắn súng 3, taekwondo 3, đối kháng karate), qua đó đứng ở vị trí 18 bảng tổng sắp huy chương. Chúng ta hiện xếp sau 3 đoàn khác cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (10 HC vàng; hiện đứng thứ 5 bảng xếp hạng), Malaysia (5 vàng), Singapore (5 vàng), và đứng trên Indonesia (2 vàng, 2 bạc). Đoàn Trung Quốc vẫn áp đảo với 137 HC vàng, trong khi Hàn Quốc xếp thứ hai chỉ có 47 HC vàng, Nhật Bản thứ 3 với 46 HC vàng.
Minh Hải (từ Doha)
|