Hoàng Anh Gia Lai gặp Đồng Tâm Long An, "Gỗ" đối đầu với "Gạch", chỉ ngần ấy thôi đã tạo nên những cảm giác xốn xang, háo hức trước một trận đại chiến. Có thể chuyên môn không cao, có thể không còn nhiều ngôi sao cả dưới sân lẫn trên băng ghế chỉ đạo, nhưng chắc chắn sức nóng, máu ăn thua đủ thì vẫn còn nguyên vẹn. Và thực tế 90 phút so tài trên sân Pleiku chiều nay cho thấy cuộc so tài giữa 2 đội bóng tiêu biểu cho trào lưu doanh nghiệp hóa bóng đá còn nguyên sức hấp dẫn của nó.
Gần 15.000 CĐV phố núi đã lấp kín các khán đài sân Pleiku để chứng kiến trận "derby của những nhà cựu vô địch V-League" và họ chắc chắn không phải ân hận khi ra về. Với 6 bàn thắng chia đều cho mỗi bên, 5 thẻ vàng, vô số pha vào bóng quyết liệt cũng như cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn, HAGL và Đồng Tâm đã cùng nhau cống hiến một trận cầu mãn nhãn, với nhiều diễn biến kịch tính đến nghẹt thở, đủ làm hài lòng ngay cả những người khó tính nhất.
![]() |
Agostinho (phải), chủ nhân của cú đúp bàn thắng, là "người hùng" trực tiếp mang về 1 điểm cho HAGL trong trận tiếp Đồng Tâm hôm qua. Ảnh: N.V. |
Điều duy nhất làm khán giả Pleiku không vui, có chăng, chỉ là việc các cầu thủ con cưng không giành chiến thắng, trong trận cầu mà họ đá hay hơn, áp đảo về thế trận lẫn số cơ hội ăn bàn so với đối thủ đến từ Đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đội bóng của "bầu" Thắng không hề ăn may khi rời Cao Nguyên với 1 điểm. Đồng Tâm thậm chí còn tiếc hơn vì đánh rơi chiến thắng khi họ là đội mở tỷ số và có thời điểm đã dẫn trước HAGL đến 3-1.
Đá trên sân đối thủ mạnh khi vừa chia tay "Phù thủy" Calisto - kiến trúc sư cho những thành công gần đây, đội khách cho thấy họ vẫn là một tập thể gắn kết và rất khó đánh bại với thứ bóng đá phòng ngư phản công đã thành thương thiệu. Chính lối chơi ấy đã phát huy tác dụng, mang lại cho Đồng Tâm bàn phá thế quân bình ngay phút 11 khi Antonio phá bẫy việt vị, lừa bóng qua cả thủ môn Thanh Tú trước khi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống.
Sớm thủng lưới, nhưng "Gỗ" không nao núng. Như thường lệ, nhạc trưởng Thonglao, dù bị kèm chặt, vẫn là linh hồn trong lối chơi của HAGL nhờ tầm quan sát tốt và khả năng tung ra những đường chuyền sáng tạo. Sau khi tạo điều kiện cho Tăng Tuấn sút chệch cột dọc và trực tiếp uy hiếp cầu môn đối phương bằng pha sút phạt vọt xà, ngôi sao người Thái đã tỏa sáng với đường chuyền quyết định ở trung lộ để Agostino sút căng từ ngoài vòng cấm, hạ Santos, san bằng cách biệt ở phút 23.
Bàn gỡ cùng sức nóng truyền từ các khán đài nhà giúp HAGL chơi hưng phấn thấy rõ và tạo ra một loạt pha uy hiếp cầu môn đội khách trong thời gian còn lại của hiệp một cũng như những phút đầu hiệp hai. Nhưng khi những pha tấn công ào ạt ấy còn chưa mang lại kết quả cụ thể, "Gỗ" bị đối phương dội hai "gáo nước lạnh" liên tiếp vì sự hời hợt của cặp trung vệ Duy Quang - Benjamin trong khâu chống bóng bổng. Phút 58, từ quả phạt góc bên cánh phải, Tài Em, không bị ai kèm cặp, thoải mái đánh đầu đập đất, hạ Thanh Tú, tái lập thế dẫn bàn cho Đồng Tâm. 4 phút sau, từ quả lật của Lâm Huy bên cánh phải, Antonio khéo léo đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 bất chấp nỗ lực truy cản của Duy Quang và Benjamin.
Nhận thấy sự yếu kém của Benjamin, BHL chủ nhà đã thay anh bằng Kone. Và đây là quyết định chính xác, mở ra cuộc ngược dòng thuyết phục cho HAGL. Không chỉ phối hợp ăn ý với đội trưởng Duy Quang trong việc khóa chặt các mũi nhọn bên phía "Gạch", ngoại binh người Bờ Biển Ngà còn trở thành điểm sáng trong các đợt tấn công của đội nhà nhờ tốc độ và tài xử lý khéo léo. Phút 67, từ đợt tấn công do Kone phát động, HAGL có bàn gỡ 2-2. Minh Nghĩa lập công với cú đệm bóng ở góc gần, sau khi hai đồng đội của anh là Duy Quang và Văn Thuận không thắng được Santos ở hai nỗ lực dứt điểm đầu.
Nhìn thấy "đường sống" sau pha làm bàn này, "Gỗ" tấn công ào ạt hòng tìm bàn gỡ, buộc đối thủ phải dồn toàn bộ lực lượng về phần sân nhà. Nhưng dưới sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà, nỗ lực chống đỡ ấy cũng không đủ giúp "Gạch" trụ vững đến hết giờ. Sau khi làm khán giả nhà mừng hụt với đánh đầu chệch cột dọc, Koné chứng tỏ sự lợi hại của anh ở phút 81 khi tung quả chọc khe nhạy cảm, để Agostinho thoải mái thoát xuống, hạ Santos bằng cú sút chìm vào góc xa, khép lại cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Pleiku.
Đội hình thi đấu:
HAGL: Thanh Tú - Trung Tuấn, Trịnh Duy Quang, Benjamin (Koné, 65'), Văn Nhiên - Ngọc Cảnh, Trần Duy Quang (Ngọc Nguyên 88'), Thonglao, Minh Nghĩa - Agostinho, Tăng Tuấn (Văn Thuận, 61').
Đồng Tâm: Santos - Lâm Huy, Văn Giàu, Hoàng Thương, Quang Trải - Mauricio (Kamu, 73'), Tài Em, Minh Phương (Hoàng Lâm, 51'), Phi Thường - Antonio, Tshamala (Minh Mính, 54').
V-League vòng 14 |
Chủ nhật Thứ bảy, 26/4 Thứ ba, 29/4 |
Xếp hạng V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha