Toni Kroos mở tỷ số trận đấu cho Bayern với một cú sút cực mạnh từ xa. Tuy nhiên chỉ trong ít phút sau đó, Klaas-Jan Huntelaar và Luciano Narsingh đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng giúp Hà Lan lật ngược thế cờ. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo trẻ Nils Petersen có pha lập công để cân bằng lại tỷ số. Phải đến những phút cuối cùng, Mario Gomez mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Bayern.
Trận giao hữu tối thứ ba là trận khởi động đầu tiên cho Euro 2012 của đội tuyển Hà Lan sau mùa giải 2011-2012 cấp CLB. "Cơn lốc da cam" đã triệu tập nhiều cầu thủ trụ cột, trong đó có tiền vệ đang thi đấu cho Bayern là Arjen Robben.
Khi ra sân, Robben đã bị chính CĐV của CLB la ó. |
Trở lại với những diễn biến chính trong trận đấu. Bayern là đội có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi ở phút thứ 6, hàng phòng ngự Hà Lan để cho Danijel Pranjic có khoảng trống trước khung thành. Cú sút tầm thấp của tiền vệ người Croatia đã khiến thủ môn Michel Vorm phải trổ tài cản phá.
Sau đó, Hà Lan có câu trả lời từ tình huống Huntelaar vượt qua được hậu vệ David Alaba, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này lại quá nhẹ để có thể đánh bại được thủ thành Hans-Jorg Butt.
Phút thứ 17, Bayern vươn lên dẫn trước nhờ công của Kroos. Tiền vệ tấn công này đã có cú nã đại bác từ khoảng cách 25m và nó đã làm thủ thành Michel Vorm bị bất ngờ. Tỷ số là 1-0.
Gần như ngay lập tức, Hà Lan có được bàn thắng gỡ hòa. Chỉ một phút sau bàn mở tỷ số, Dirk Kuyt đã có một pha dọn cỗ cho Huntelaar kết thúc lạnh lùng làm tung lưới đội chủ nhà.
Tiếp tục đà hưng phấn, phút thứ 21, đội khách ghi bàn thắng thứ hai để vươn lên dẫn lại 1-2. Narsingh có pha bật tường với Van der Vaart để thoát khỏi sự kèm cặp của Alaba lao xuống đối mặt với thủ thành Butt. Cầu thủ chạy cánh của Heerenveen đã không mắc sai lầm nào trong việc đánh bại thủ môn kỳ cựu của Bayern.
Bất ngờ bị đối phương lật ngược tình thế nhưng đội bóng nước Đức không tỏ ra mất tinh thần. Cầu thủ chơi nổi bật nhất của Bayern trận này là Toni Kroos tiếp tục khiến cho Hà Lan phải khổ sở. Cựu cầu thủ Leverkusen đã phát động một pha tấn công mà bóng theo đó tới chân Ivica Olic trước khi tiền đạo này có đường chuyền hoàn hảo cho Petersen đánh đầu gỡ hòa trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.
Khởi đầu hiệp 2, Hà Lan là đội chơi tốt hơn với những cơ hội nguy hiểm rõ rệt. Wifred Bouma suýt nữa đưa đội khách lên dẫn trước từ pha đánh đầu sau một quả phạt góc. Sau đó, Adam Maher cũng đã có một cú sút xa đầy uy lực nhưng bị cản phá bởi thủ thành Butt.
Một sự kiện đáng chú ý trong trận đấu này đó là việc Arjen Robben vào sân từ ghế dự bị cho đội tuyển Hà Lan đã bị các cổ động viên Bayern chế giếu mỗi lần anh chạm bóng. Dường như họ vẫn chưa thể tha thứ cho Robben sau khi anh đá hỏng quả phạt đền ở trận chung kết Champions League vừa qua.
Phút thứ 78, Frank Ribery đáng lẽ phải ghi bàn cho Bayern sau khi anh vượt qua được thủ thành Vorm, nhưng góc sút quá hẹp khiến anh đưa bóng ra ngoài.
Tuy nhiên, Bayern vẫn là đội giành chiến thắng cuối cùng. Ribery có pha đi bóng vượt qua Vurnon Anita và căng ngang vào cho Gomez đệm bóng ở khoảng cách gần. Tỷ số là 3-2 cho đội chủ nhà ở phút thứ 87.
Sau trận đấu này, Hà Lan còn một trận giao hữu nữa để chuẩn bị cho Euro 2012. Vào đêm thứ bảy tới đây, họ sẽ tiếp đón đội tuyển Bulgaria trên sân nhà Amsterdam Arena.
Ngọc Hải