Cả hai CLB đều xuất phát với đội hình mạnh nhất. Phía HA Gia Lai có sự góp mặt của bộ đôi tấn công Việt Thắng - Kiatisuk, tiền vệ trẻ Quốc Vượng đá thay Sakda bị chấn thương. Phi Hùng nhập cuộc được 7 phút thì bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Hải Lâm - cầu thủ của đội U23 quốc gia.
Hai bên thay nhau tấn công với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng tiền vệ của HA Gia Lai phối hợp khá tốt ở đầu trận, với sự góp mặt của lão tướng Hữu Đang, Văn Đàn và Quốc Vượng. Phút thứ 10, HA Gia Lai vượt lên dẫn trước, sau pha đá phạt tuyệt vời của Kiatisuk từ gần vạch 16m50. Tiền đạo người Thái Lan sút bóng vòng qua hàng rào và đi vào lưới trước sự bó tay của thủ thành đội tuyển Indonesia (Ahmad Kurniawan). Sau khi bị thủng lưới sớm, Persita tranh chấp quyết liệt hơn trên toàn mặt sân, và tăng cường tấn công trung lộ. Các đợt lên bóng ở hai cánh của Persita cũng tỏ ra khá nguy hiểm. Và họ đã có bàn san bằng ở phút 25. Sau quả chọc khe ở trung lộ của đồng đội, tiền đạo Jaya Kusuma chạy chỗ hợp lý, thoát qua khe cặp trung vệ Mạnh Dũng - Chukiat, và sút tung lưới trống. Phút 30, Kiatisuk lại đảm nhận đá phạt từ góc sút và cự ly như tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Nhưng lần này, thủ thành Ahmad Kurniawan đã kịp thời phản xạ, đẩy bóng vọt xà.
Nửa cuối hiệp một, hàng tiền vệ của HA Gia Lai cầm bóng không tốt, phòng ngự từ xa kém, khiến hàng hậu vệ luôn phải vất vả chống đỡ các đợt xuống bóng tốc độ và đầy sức mạnh của đối phương. Minh Đức và Hải Lâm không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công ở hai cánh. Trên hàng công, mối liên hệ giữa Kiatisuk và Việt Thắng gần như hoàn toàn bị chia cắt. Trong số các cầu thủ của đội U23 quốc gia có mặt trên sân, chỉ mình Quốc Vượng tạo được ấn tượng. Cầu thủ xứ Nghệ này đã hoạt động không biết mệt mỏi trong suốt 90 phút, cầm bóng và chuyền khá tốt. Tuy nhiên, những gì Quốc Vượng thể hiện cũng chưa thể khiến những người hâm mộ HA Gia Lai quên được tiền vệ người Thái Lan Sakda.
Sau giờ nghỉ giải lao, Quang Trải được đưa vào sân thay Minh Đức, nhằm tăng cường sức phòng thủ ở cánh trái. Nhưng phút 50, lưới của HA Gia Lai đã rung lên lần thứ hai sau pha tấn công nhanh ở biên phải của Persita. Bóng được lật vào giữa khu cấm địa. Hàng hậu vệ HA Gia Lai luống cuống trong việc bắt người, để cầu thủ người Cameroon Anthony Joman thoải mái sút sệt nâng tỷ số lên 2-1. Gần như ngay sau đó, Văn Hạnh lại phải bay người cản cú sút từ sát vạch 16m50. Những phút tiếp theo, HA Gia Lai vẫn không thể cải thiện được khả năng phòng ngự từ xa, khiến hàng thủ liên tục phải trực tiếp chịu sức ép rất lớn. Phút 60, Văn Hạnh phải lao lên vồ bóng ngay trước chân của Zaenal Arif - tiền đạo đội tuyển Indonesia.
Bị ép liên tục, hàng công lại không phát huy được sức mạnh, HLV Huỳnh Văn Ảnh đã tung siêu dự bị tiền đạo Minh Hải vào sân ở phút 65, và rút trung vệ dập Trung Tuấn ra. Với sự góp mặt của Minh Hải, ban huấn luyện HA Gia Lai hy vọng các đợt tấn công sẽ trở nên đa dạng hơn, do kể từ cuối hiệp một Kiatisuk đã luôn bị bắt chặt. Nhưng sự thay đổi nhân sự của HA Gia Lai chưa kịp phát huy hiệu quả, thì hàng thủ lại mắc sai lầm. Hải Lâm để mất bóng ở bên trái khu cấm địa, và nếu chân sút của Persita kết thúc chính xác hơn, thì tỷ số đã được nâng thành 3-1 ở phút 75. Cuối trận, HA Gia Lai cũng tạo được cơ hội cân bằng, nhưng các chân sút đội bóng cao nguyên đều bỏ lỡ, trong đó đáng chú ý nhất là pha kết thúc cận thành hỏng ăn của Minh Hải. Phút 88, Persita chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi trung vệ Johnson phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nhưng đương kim vô địch V-League đã không thể tận dụng được ưu thế về quân số trong ít phút cuối.
Sau trận đấu, Chủ tịch của HA Gia Lai là Đoàn Nguyên Đức phát biểu: "Tất cả các trận đấu ở giải này đều quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi để thua chiều nay. Tuy nhiên, chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng và sẽ làm mọi cách để có mặt ở tứ kết".
Còn HLV Benny Dollo của Persita thì cho biết: "Chúng tôi thi đấu hôm nay với tình trạng thể lực không phải là tốt nhất, do mới chỉ có 7 ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cải thiện tình hình qua từng trận. Đáng tiếc là Persita thiếu Anthony (bị treo giò) trong trận đấu tới".
Chiều 16/7, HA Gia Lai sẽ đá trận cuối tại vòng bảng, gặp Bưu điện và Giao thông Lào.
Đội hình xuất phát của HA Gia Lai:
Thủ môn: Văn Hạnh; hậu vệ: Chukiat, Trung Tuấn, Mạnh Dũng, Minh Đức, Phi Hùng; tiền vệ: Quốc Vượng, Văn Đàn, Hữu Đang; tiền đạo: Kiatisuk, Việt Thắng.
Chiều tối nay, ứng cử viên số một cho chức vô địch là BEC Tero (Thái Lan) phải đợi đến phút 86 mới giành được chiến thắng 1-0 trước Đông Bengal (Ấn Độ). Bàn thắng duy nhất do ngôi sao tiền vệ Therdsak Chaiman - cầu thủ đang được CLB NH Đông Á ra sức chào mời - thực hiện. Trận đấu diễn ra tẻ nhạt, do hai bên đều chơi không hết mình. Với chiến thắng này, BEC có nhiều khả năng sẽ vào tứ kết với vị trí nhất bảng D, và sẽ gặp đội nhì bảng C (Persita Tangerang, HA Gia Lai, Bưu điện và Giao thông Lào).
Xuân Toản
|
|