![]() |
HLV Guus Hiddink đã quen với áp lực, nhưng hiếm khi nào ông lại phải đối mặt với nhiều sức ép như thế. |
Ngay cả khi chưa thực sự bắt tay vào công việc huấn luyện đội tuyển Nga thì HLV Guus Hiddink đã trở thành một thần tượng được giới truyền thông và các fan hâm mộ nước này săn đón ráo riết. Trong khoảng thời gian 4 ngày ra mắt tại xứ sở bạch dương hồi cuối tháng trước, nhà cầm quân người Hà Lan luôn bị vây chặt bởi hàng trăm ký giả, thợ săn ảnh, phóng viên truyền hình, và vô số CĐV sưu tầm chữ ký.
Ấy vậy mà trong khi công chúng Nga nhanh chóng "phải lòng" chiến lược gia kỳ tài 59 tuổi, người trở thành HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá nước này, thì một bộ phận lớn các nhà cầm quân nội địa kỳ cựu lại ném cho ông cái nhìn lạnh lẽo. Cựu HLV đội tuyển Nga, Valery Gazzayev, một trong những cá nhân phản đối việc bổ nhiệm Hiddink nhiều nhất, quả quyết rằng một ông thày ngoại sẽ không bao giờ hiểu được bí mật của "tâm hồn" Nga.
Ông này khẳng định: "Tôi hoàn toàn tin rằng một HLV giỏi thì chưa đủ khả năng để dẫn dắt đội tuyển của chúng ta. Đó phải là một người yêu nước Nga thực sự, hiểu được tâm hồn, cá tính, truyền thống của dân tộc Nga, và để đạt được phẩm chất ấy thì người đó phải được sinh ra tại Nga".
Gazzayev, người mà năm ngoái đã trở thành HLV Nga đầu tiên đoạt Cup châu Âu khi đưa CSKA Moscow chiến thắng tại UEFA Cup, còn tỏ ra nghi ngờ vị thế của Guus Hiddink. "Mới hồi đầu năm, tôi vừa được mời tham dự một hội nghị dành cho các HLV do UEFA tổ chức nhưng chẳng hề thấy Hiddink xuất hiện tại đó".
![]() |
Valery Gazzayev được biết đến là nhà cầm quân Nga đầu tiên giành Cup châu Âu. |
Một cựu HLV đội tuyển Nga khác là Oleg Romantsev cũng chỉ trích việc bổ nhiệm nhà cầm quân người Hà Lan và bình luận chiến thuật mà Hiddink áp dụng cho đội tuyển Australia tại World Cup 2006 là "quá thô sơ và lạc hậu". Tuy nhiên, nhận xét này mau chóng bị giới truyền thông trong nước chế nhạo bằng cách trưng ra diện mạo và thành tích của đội tuyển Nga dưới thời Romantsev.
Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV CLB Spartak Moscow này tại World Cup 2002, "chú gấu" lừng dang một thời đã không thể đi tiếp dù may mắn được nằm trong bảng vô cùng dễ dàng (ba đội còn lại gồm Nhật Bản, Tunisia, và Bỉ). Đội tuyển Nga khi đó còn bị giễu cợt là đã "quay trở lại kỷ Jura" vì sử dụng chiến thuật quá lỗi thời, còn Romantsev bị chỉ trích nặng nề bởi đã đem đến vòng chung kết một đội hình già cỗi, đồng thời cách sử dụng nhân lực quá thận trọng.
Trong khi đó, với Valery Gazzayev, người đã thế chỗ Romantsev sau World Cup thất vọng đó, tình hình cũng chẳng khá hơn. Những trận thua trước Gruzia, Albania, Israel tại vòng loại Euro đã nhanh chóng buộc ông này phải ra đi hồi tháng 8/2003.
Không chỉ trích về khả năng huấn luyện, hai cựu HLV đội tuyển Nga khác là Yuri Syomin và Anatoly Byshovets lại chọn ngôn ngữ để "tấn công" Hiddink. "Rõ ràng, Hiddink sẽ gặp vấn đề về ngôn ngữ khi truyền đạt ý tưởng cho các học trò. Vì vậy tôi cảm thấy băn khoăn về hiệu quả công tác huấn luyện của ông ấy", Syomin, nhà cầm quân đã buộc phải từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi không thể giúp Nga giành vé dự World Cup 2006, phát biểu.
Trước "cơn bão mùa hè" nổi lên ngày càng mạnh mẽ trong nội bộ bóng đá Nga, một quan chức cao cấp thuộc Liên đoàn bóng đá nước này khẳng định rõ ràng các cựu HLV nội địa đã tỏ ra ghen tỵ với thành công mà Hiddink có được. "Tôi không thể tìm được một lý do nào khác đủ để giải thích cho chuyện này", vị quan chức giấu tên quả quyết.
Các quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá Nga cũng lo ngại nhiều HLV tại các CLB sẽ từ chối hợp tác và cung cấp thông tin về các tuyển thủ cho Hiddink. Sau rất nhiều nỗ lực vận động của Chủ tịch liên đoàn, ông Vitaly Mutko, người chịu trách nhiệm chính về việc bổ nhiệm Hiddink dẫn dắt đội tuyển, thì Gazzayev mới tỏ ra xuống nước đôi phần.
Dù vậy, sau buổi làm việc ngắn ngủi hồi tháng trước, sau trận đấu của CSKA Moscow với Zenit St Petersburg, ông này vẫn tỏ ra khá "rắn": "Tôi đã nói với Hiddink rằng tôi tôn trọng ông ấy, nhưng tôi vẫn phản đối việc chọn HLV ngoại quốc cho đội tuyển của chúng ta".
Mức lương khổng lồ
![]() |
Tỷ phú giàu thứ 11 thế giới, Roman Abramovich, đứng đằng sau quyết định bổ nhiệm cựu HLV PSV. |
Mức lương khổng lồ của Hiddink, được trả một phần lớn bởi nhà tỷ phú Roman Abramovich, cũng là nguyên nhân khiến các HLV nội địa đâm ra ghen tỵ. Theo giới truyền thông, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ nhận được gần 3 triệu USD cho một năm làm việc và mức thưởng nếu đạt thành tích tốt có thể sẽ khiến thu nhập của Hiddink cao hơn nữa.
Tuy nhiên, chủ tịch Mutko khẳng định Hiddink xứng đáng đến từng xu với mức lương ấy. Nhà cầm quân người Hà Lan đã giành được rất nhiều thành công ở cả đẳng cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, trong đó đáng kể nhất là những thành tích cùng PSV và Real Madrid, cũng như hai lần đưa Hà Lan và Hàn Quốc vào bán kết World Cup.
Ngoài ra, Hiddink còn dẫn dắt Australia, một đội bóng trung bình kém của thế giới và vắng mặt suốt 32 năm tại các kỳ World Cup, lọt tới vòng hai giải vô địch thế giới vừa qua, trước khi chỉ chịu thua nhà quán quân Italy bởi quả phạt đền ở phút 92.
Về ngôn ngữ, rõ ràng đây là rào cản lớn nhất đối với Hiddink. Nhưng ông không hoàn toàn cô đơn. Bởi ít ra cũng có một HLV đồng hương để tâm sự là Dick Advocaat, người vừa được chỉ định dẫn dắt CLB Zenit sau thất bại cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup.
Advocaat tỏ vẻ rất tin tưởng vào Hiddink. "Ông ấy là một nhà cầm quân tầm cỡ thế giới và tôi nghĩ nước Nga nên vui mừng vì có được ông ấy tại đây".
Các tuyển thủ Nga cũng tỏ ra hết sức hào hứng với Hiddink. "Tôi nghĩ ông ấy sẽ đem đến phẩm chất chiến thắng cho đội tuyển của chúng ta", thủ quân Alexei Smertin phát biểu. Một cầu thủ Nga khác cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn là Yegor Titov, đội trưởng CLB Spartak Moscow, cũng đồng tình với quan điểm này. "Đã một thời gian rất dài bóng đá Nga chưa giành được một danh hiệu quốc tế đáng kể nào. Chúng ta đang rất "đói" thành công, và nếu Hiddink nắm giữ chìa khóa cho tương lai của đội tuyển thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ông ấy là người Hà Lan, Pháp, hay Italy. Ông ấy đơn giản là HLV của chúng ta".
Hiddink sẽ ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Nga bằng trận giao hữu gặp Latvia ngày 16/8 tới, trước khi khởi động chiến dịch vòng loại Euro 2008 bằng cuộc đối đầu với Croatia ngày 6/9. Nhưng ngay từ bây giờ, "bão tố" đã nổi lên dữ dội. Và "cơn bão" ấy chỉ có thể dịu xuống và bị đánh tan bằng bảng thành tích thuyết phục.
![]() |
Tài năng và bản lĩnh đã giúp Hiddink nếm đủ rượu thành công ở khắp nơi trên thế giới. Và champagne Nga nổi tiếng đang chờ ông thể hiện điều đó. |
Thùy Dương