Bốn năm trước, cả châu Âu ngỡ ngàng nhìn Hy Lạp lên ngôi. Đó sẽ luôn được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Euro. Năm nay, đội tuyển ấy đến Áo và Thụy Sĩ với tư cách là đương kim vô địch. Họ quyết tâm chứng minh, chiếc vương miện giành được tại Bồ Đào Nha ở kỳ Euro trước không hoàn toàn chỉ là ăn may.
EURO 2008 ngày thi đấu thứ 4 |
Bảng D Tây Ban Nha v Nga 4-1 (Villa 20', 45', 75', Fabregas 90' - Pavluchenko 86') Hy Lạp v Thụy Điển 0-2 (Ibrahimovic 67', Hansson 73') ...................................................................... *Lịch đấu & kết quả toàn giải / Bảng điểm |
Nhưng, bốn năm đã qua và mọi chuyện cũng có nhiều đổi khác. Hy Lạp không còn trong mình những nhân vật có khả năng gây đột biến như Demis Nikolaidis hay Thodoris Zagorakis. Và châu Âu giờ cũng nhìn họ bằng còn mắt khác, thận trọng và nghiêm khắc hơn chứ không lơ đễnh như xưa nữa.
Đó là lý do tại sao trong trận ra quân tối qua gặp Thụy Điển, có cảm giác như Hy Lạp chỉ còn như cái bóng của họ bốn năm về trước, dù vẫn chơi đoàn kết trong phần lớn thời gian, dù trong đội hình vẫn còn đến bảy cái tên từng làm nên thiên sử diệu kỳ năm 2004 và có được sự phục vụ của một số đại diện ưu tú ở thế hệ mới như Theofanis Gekas (Vua phá lưới Bundesliga 2006-2007).
Chặng đường phía trước thật quá chông gai cho Hy Lạp. Ảnh: Reuters. |
Điểm tích cực dễ nhận thấy được từ đội tuyển đến từ xứ sở thần thoại chính là lối chơi kỷ luật và nền tảng phòng ngự tốt, nhờ đó họ hạn chế được khá nhiều mối họa đến từ lối chơi thiên về thể lực và mạnh dạn của đối thủ bên kia chiến tuyến. Suốt hiệp một, Hy Lạp chỉ một lần duy nhất để mũi công lợi hại của Thụy Điển là Ibrahimovic gây khó bằng cú đánh đầu đưa bóng ăn lên nóc lưới ở phút 32.
Tuy nhiên, hạn chế lối chơi của đối thủ thôi là chưa đủ. Bản thân Hy Lạp cũng không cho thấy khả năng tạo nên đột biến trong những lần công thành. Angelos Charisteas - cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công Hy Lạp trong hiệp một - cũng chỉ có được hai pha bóng đáng kể. Phút thứ 6 anh thử tài thủ thành Andreas Isaksson bằng cú sút đầy uy lực, nhưng không thành. Ba phút trước khi hết hiệp một, cầu thủ từng ghi bàn quyết định đánh bại Bồ Đồ Nha trong trận chung kết cách đây bốn năm một lần nữa đe dọa khung thành Thụy Điển, nhưng lần này bóng lại đi trúng người Isaksson.
Sang hiệp hai, Hy Lạp tung Georgios Samaras vào thay cho Fanis Gekas hòng thay đổi diện mạo trên hàng công. Nhưng, thực tế thì thế bế tắc vẫn không được khai thông. Các học trò của HLV Otto Rehhagel mãi đến phút 65 mới lại kiếm được tình huống ngon ăn. Đó là đường chuyền vào lợi hại của Traianos Dellas khiến trung vệ Petter Hansson trong nỗ lực cản phá suýt nữa đốt lưới nhà. Bóng trong tình huống đó chỉ ra ngoài cách khung thành Thụy Điển một khoảng mỏng manh.
Chưa đầy hai phút sau pha lỡ ăn, các nhà đương kim vô địch bất ngờ phải nhận ngay đòn đau. Sau pha phối bóng với Henrik Larsson, Ibrahimovic nhận bóng trở lại rồi tung ra cú sút má ngoài chân phải tuyệt đẹp từ ngoài 25 mét. Bóng vượt tầm kiểm soát của thủ thành Nikopolidis đi vào lưới, mở tỷ số cho Thụy Điển. Đó là pha làm bàn đầu tiên của tiền đạo Inter ghi cho đội tuyển Bắc Âu kể từ năm 2005.
Pha bóng ấy là lần chạm bóng đáng xem cuối cùng của Ibrahimovic trận này, nhưng xem chừng lại là dấu hiệu khởi đầu cho chiến thắng của Thụy Điển. Pha làm bàn của anh gần như khiến Hy Lạp suy sụp nhanh chóng sau đó. Thụy Điển chỉ mất thêm sáu phút để đặt dấu chấm hết cho hy vọng kiếm điểm của đối thủ trận này. Phút 73, Nikopolidis nỗ lực đánh bật pha đe dọa của Ljungberg. Bóng từ đó văng ra tạo nên cảnh lộn xộn trong cấm địa. Hansson nhanh chân hơn cả lao vào gây sức ép rồi gạt bóng thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển của HLV Lagerback.
Đẳng cấp chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Thụy Điển (áo vàng) và Hy Lạp tối qua. Ảnh: AP. |
Hy Lạp sau đó cố giẫy giụa nhưng không ăn thua vì lực yếu. Cơ hội duy nhất họ có được cho đến trước khi chính thức chịu thua trận thuộc về Vassilis Torosidis nhưng vẫn không thắng nổi thủ thành Isaksson. Trắng tay trận này, cơ hội bảo vệ ngôi báu của Hy Lạp trở nên mong manh thực sự, vì tối qua Tây Ban Nha đè bẹp Nga tới 4-1
Đội hình thi đấu:
Hy Lạp: Nikopolidis, Seitaridis, Kyrgiakos, Antzas, Dellas (Amanatidis, 70'), Torosidis, Charisteas, Basinas, Katsouranis, Karagounis, Gekas (Samaras, 46').
Dự bị không được sử dụng: Chalkias, Goumas, Vyntra, Spyropoulos, Patsatzoglou, Giannakopoulos, Tziolis, Salpigidis, Liberopoulos, Tzorvas.
Sweden: Isaksson, Alexandersson (Stoor, 74'), Mellberg, Hansson, Nilsson, Wilhelmsson (Rosenberg, 78'), Svensson, Ljungberg, Andersson, Ibrahimovic (Elmander, 71'), Henrik Larsson.
Dự bị không được sử dụng: Shaaban, Dorsin, Majstorovic, Granqvist, Kallstrom, Sebastian Larsson, Linderoth, Allback, Wiland.
Bàn thắng: Ibrahimovic 67', Hansson 73'.
Hà Uyên