![]() |
Mạnh Dũng (phải, Đà Nẵng) tranh bóng với tác giả bàn mở tỷ số - Zuo Jie. (WSG) |
"Biết người biết ta", xác định mục tiêu không phải là ở sân chơi châu lục quá tầm này, đội chủ nhà Đà Nẵng ra quân với nhiều gương mặt trẻ, dự bị nhằm tạo cơ hội cho họ cọ xát, học hỏi. Đại Liên là đội vô địch Trung Quốc, nhưng họ cũng không thực sự tập trung hết sức cho cuộc đấu chiều nay. Dường như, họ cũng không có tham vọng lớn ở một bảng đấu còn có hai "đại gia" là Gamba Osaka (Nhật Bản), và Chonbuk Motor (Hàn Quốc), trong khi chỉ có đội dẫn đầu mới giành quyền đi tiếp. Chiều nay, Đại Liên thi đấu khá đủng đỉnh, nhập cuộc chậm và các mảng miếng chiến thuật cũng không đa dạng, biến hóa.
Các vị khách có lẽ cũng chưa kịp thích nghi từ vùng khí hậu lạnh sang nóng một cách tức thời nên khởi đầu không thật sự quyết liệt, tranh chấp hời hợt. Họ chủ yếu dùng các đường bóng dài, bổng với độ chính xác không cao. Trong tình hình đối phương xuất trận với tâm lý và điều kiện thể lực như thế, các cầu thủ bị "giam" lâu trên ghế dự bị của Đà Nẵng có dịp chứng tỏ mình, tạo ra nhiều pha nguy hiểm hơn là đại biểu của Trung Quốc. Gặp đối thủ mạnh, song Đà Nẵng mới là đội khởi đầu thuyết phục hơn với lối đá nhỏ, nhuyễn, gắn bó trong hiệp một. Nửa đầu của hiệp thi đấu đầu tiên là của chủ nhà với hàng loạt pha hãm thành đẹp mắt. Ngay phút thứ 10, tiền vệ trung tâm Lê Hồng Minh đánh đầu chệch cột dọc trong tư thế hơi rướn. Chỉ 3 phút sau, ở rìa vòng 16m50, chếch về mé phải, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng tung cú sút phạt bằng chân trái rất mạnh, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn, cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc là Chen Dong. Vẫn những đường chuyền cự ly ngắn, trung bình, cầu thủ thi đấu gắn bó, Đà Nẵng chơi lấn lướt. Mũi nhọn Nuro Amiro sút chệch cột dọc khung thành Đại Liên sau quả "mớm" rất ngon của Bình Minh, phút 22.
Bị bất ngờ trong nửa đầu hiệp một, nhưng các vị khách thể hiện bản lĩnh bằng việc tận dụng rất tốt các cơ hội, dù là ít ỏi. Sau quả chuyền dài của đối phương, hậu vệ trái Hữu Hùng cản phá bất cẩn, tạo điều kiện cho một cầu thủ Đại Liên kiến tạo chính xác để Zhou Jie đánh đầu cận thành phá thế cân bằng ở phút 40.
Hàng thủ của chủ nhà trong trận này thi đấu bất cẩn. Bàn thua đầu có lỗi của hậu vệ Hữu Hùng, thì bàn thứ hai là do sai lầm của thủ thành Võ Văn Hạnh. Zrankovic đá phạt vào trước cầu môn, nhưng Văn Hạnh bắt bóng không dính, để ói ra. Và đội trưởng Ji Ming Yi ập tới, đá bồi cận thành chính xác ấn định kết quả 2-0.
Sau khi bị dẫn 2 bàn, lần lượt các ngôi sao của Đà Nẵng là Lê Huỳnh Đức, Phạm Minh Đức, Giang Thành Thông được đưa vào sân thay các cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm. Các cầu thủ này đều chơi tốt, kiến tạo một số đường bóng đẹp, tuy nhiên hai cơ hội ngon ăn cuối trận đều bị chân sút Nuro Amiro bỏ phí ở các phút 69 và 81.
Đội hình Đà Nẵng: thủ môn: Văn Hạnh; Mã Trí (Ludovic), Hữu Hùng (Minh Đức 53'), Quang Cường, Mạnh Dũng, Bình Minh, Hồng Minh, Quang Tuấn (Thành Thông 60'), Thanh Phúc, Văn Hùng (Huỳnh Đức 46'), Nuno Amiro.
Cũng trong chiều nay, đương kim quán quân V-League Gạch Đồng Tâm đấu với chủ nhà Thân Hoa Thượng Hải, và chấp nhận thất bại đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Xie Hui ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 8 và 11, sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Phút 51, tiền đạo này hoàn tất cú hat-trick. Phút 65, chân sút Antonio gỡ lại một bàn danh dự cho Gạch Đồng Tâm - đội vốn cũng đang "xuống dốc" thảm hại ở giải trong nước.
![]() |
Minh Phương (trái) tranh bóng với cầu thủ chủ nhà. (WSG) |
Đội hình của GĐT: thủ môn Santos; hậu vệ Văn Hùng, Bruno, Minh Trí, Phi Thường; tiền vệ Minh Phương, Thanh Giang, Văn Tâm, Hoàng Thương; tiền đạo Antonio, Ngọc Thanh (Việt Thắng 46’)
Chỉ các đội đứng đầu 7 bảng của vòng bảng AFC Champions League 2006 mới được quyền đi tiếp. ĐKVĐ Al Ittihad (Ảrập Xêut) vào thẳng tứ kết. CLB đoạt Cup châu Á năm nay sẽ nhận giải thưởng là 650.000 USD, cùng một suất dự giải vô địch thế giới của các CLB. |
Trực Lâm