CLB TP HCM 'lún dần' xuống giải hạng Nhì
Được thi đấu trên sân nhà, nhưng CLB TP HCM lại trắng tay trước Halida Thanh Hóa. Thất bại 0-2 ngay trong hiệp một trên mặt sân ướt sũng khiến đội TP HCM không thoát khỏi vị trí chót bảng. Khả năng trụ lại giải hạng Nhất của họ giảm dần vì khoảng cách với Quân khu 5 đã lên 4 điểm.
![]() |
| TP HCM (xanh) bất lực trước Halida Thanh Hóa. |
Ở vòng đấu trước, CLB TP HCM đã làm dậy sóng trung tâm Thành Long khi vượt qua được cựu binh giải V-League, CLB Thể Công Viettel. Những tưởng với đà đó họ sẽ lại vượt qua một cửa ải khó không kém là Halida Thanh Hóa. Nhưng cơn mưa trước trận, và quan trọng là nội lực có hạn khiến họ thất trận trước đội bóng xứ Thanh. Một bàn thua ngay ở giây thứ 57, và một bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Minh Sen khiến giấc mơ trụ hạng của đội bóng non trẻ nhất giải dần tan biến. Việc tiền đạo Thanh Phong bị truất quyền thi đấu do nóng nảy phạm lỗi hai lần trong thời gian ngắn với Halida Thanh Hóa như thể hiện sự phản ứng tiêu cực vì cùng đường của đội bóng.
Trong khi đó, đội khách lại đang dần hiện thực hóa khát vọng thăng hạng sau trận đấu này. Chỉ cần hòa với Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở vòng 23 tới là thày trò ông Trần Văn Phúc yên tâm với khả năng 90% lên V-League vào năm sau.
Trước trận đấu quyết định của TP HCM hôm nay, trời đã mưa rất to làm ảnh hưởng nặng đến mặt sân. Sân trơn khiến lối chơi phối hợp nhóm nhỏ của đội chủ nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở phần sân đối diện, Halida Thanh Hóa lại tận dụng các pha chồng cánh ở cả hai biên làm vũ khí chủ đạo. Đội chủ nhà lãnh nhát kiếm đầu tiên. 57 giây sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Kiều Việt Hùng, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số. Ngay trong pha tấn công đầu tiên, tiền vệ Mai Tiến Thành đã nhận bóng khá thoải mái bên cánh trái. Và cầu thủ từng được đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất lứa tuổi 17 (2002) để được sang tham quan trung tâm tập huấn của Leeds United 2 tuần này đã chứng minh giá trị của mình. Anh sút chéo góc rất chính xác mở tỷ số 1-0.
Thua quá nhanh khiến đội chủ nhà hoảng. Họ tranh cướp bóng rất quyết liệt. Nhưng khi đoạt được bóng lại phối hợp không chính xác. Trong khi đó, đội khách bình tĩnh phòng ngự chờ cơ hội phản công. Đặc biệt, thể lực và kỹ thuật khá tốt của tiền đạo Wandwasi Rodgers giúp đội bóng xứ Thanh luôn đặt cầu môn của TP HCM trong tình trạng báo động đỏ. Đến phút 30 của trận đấu, đội chủ nhà sụp đổ hoàn toàn vì bàn thua thứ hai. Trung vệ gốc người Bình Định của họ, Trần Minh Sen bối rối phá bóng vào lưới nhà từ một đường căng ngang của đối thủ.
Diễn biến của hiệp 2 cũng tương tự, khi tâm lý bất an khiến TP HCM không chính xác trong các pha phối hợp. 45 phút sau của trận đấu chỉ đáng chú ý bởi sự mất bình tĩnh của cả hai. Ngoài thẻ đỏ cho mỗi bên: Thanh Phong (TP HCM), Nguyễn Thành Dũng (Thanh Hóa), trọng tài Kiều Việt Hùng còn rút ra nhiều thẻ vàng khác nhằm làm nguội bớt những cái đầu nóng của cả hai đội.
| Vòng 22 hạng Nhất (ngày 29/7) |
| Quảng Nam - An Giang 0-0 Đá Mỹ Nghệ - Thể Công 1-0 TP HCM - Thanh Hóa 0-2 QK5 - Tây Ninh 0-0 Sơn Đồng Tâm - Đồng Nai 1-1 Huda Huế - Đồng Tháp 1-2 QK4 - Lâm Đồng 0-0 |
Xếp hạng
| TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
| 1 | Đồng Tháp | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 2 | Thanh Hóa | 22 | 11 | 10 | 1 | 43 |
| 3 | Huda Huế | 22 | 8 | 11 | 3 | 35 |
| 4 | An Giang | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 5 | Sơn Đồng Tâm | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
| 6 | Thể Công | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 7 | Tây Ninh | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 |
| 8 | QK4 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 9 | Quảng Nam | 22 | 5 | 12 | 5 | 27 |
| 10 | Đồng Nai | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 |
| 11 | Đá Mỹ Nghệ | 22 | 5 | 9 | 7 | 24 |
| 12 | Lâm Đồng | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 13 | QK5 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| 14 | TP HCM | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Nguyễn Tuấn
