Kéo dài 16 ngày, đi qua 7 lãnh thổ quốc gia trải dài trên 9.000 km, phần lớn chỉ toàn sa mạc cát và các vùng đất cằn cỗi đến khắc nghiệt, Dakar Rally là cuộc đua đường trường "khủng khiếp" nhất thế giới. Một tay đua đã bỏ mạng trong mùa giải năm nay.
Từ châu Âu qua miền tây châu Phi, đường đua Dakar Rally có địa hình khó khăn bậc nhất thế giới
Andy Caldecott băng băng trên "thảm cát", 6 ngày trước khi tử nạn ở chặng 9
Đụn cát trên sa mạc khổng lồ Sahara không làm tay đua Jutta Kleinschmidt của đội Volkswagen nản lòng
Những chiếc xe tải đặc dụng phục vụ cho công tác tổ chức cũng phải băng băng qua con đường hiểm trở
Bất chấp đường đua cực kỳ khó khăn, xe vẫn tập trung thẳng tiến
Máy bay có nhiệm vụ dẫn đường và hỗ trợ VĐV
Chỉ có Dakar mới sản sinh những "dải lụa bụi trắng".
Làng mạc cũng chính là đường đua
Đoạn tăng tốc
Môtô vô cùng vất vả để vượt qua các đụn cát lớn
Một "thế giới nóng bỏng" khác lại mở ra sau mỗi lần leo dốc
Cây bao báp - một đặc trưng của châu Phi, cũng là điểm đánh dấu đường đua