Tối 16/12, trong trận đấu cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 27, U23 Indonesia đánh bại đội chủ nhà Myanmar với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền vào bán kết (Indonesia có cùng 7 điểm với Myanmar nhưng thắng đối đầu). Trận đấu này do trọng tài Việt Nam Võ Minh Trí điều khiển. Ông Trí được cho là đã điều khiển trận đấu này rất công tâm, không thiên vị đội chủ nhà.
Bàn thắng duy nhất của Indonesia được ghi do công của Ismail từ một quả penalty ở phút 33. Trước áp lực của hơn 30.000 CĐV đội chủ nhà, trọng tài Võ Minh Trí đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m sau pha phạm lỗi của thủ môn Myanmar với cầu thủ Indonesia trong vòng cấm.
Sau khi bị dẫn bàn, Myanmar liên tục có những pha vào bóng thô bạo, mang tính triệt hạ các cầu thủ Indonesia. Phút 66, một cầu thủ Indonesia bị đau nhưng các cầu thủ Myanmar vẫn tiếp tục tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Hậu vệ Indonesia sau đó cướp được bóng và phá ra sân để đồng đội được chăm sóc. Tuy nhiên cầu thủ Myanmar vẫn lao vào lấy bóng ném biên để tiếp tục tấn công mặc cho trọng tài nhắc nhở.
Phút 88, trọng tài Minh Trí tiếp tục đưa ra quyết định cứng rắn với cầu thủ của Myanmar khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ye Lin Aung sau pha đánh nguội với cầu thủ Indonesia.
Vào những phút cuối trận, khán giả Myanmar ở khu vực khán đài C và D không ngừng gây rối vì màn trình tệ hại của đội nhà và phản đối một số quyết định của trọng tài. Các fan chủ nhà thi nhau ném vật thể lạ như chai lọ, thìa dĩa, thùng rác... và thậm chí còn tháo gỡ các hàng ghế ra ném xuống sân.
Trước cơn cuồng nộ của CĐV chủ nhà, lực lượng an ninh tại sân Thuwanna gần như bất lực. Điều duy nhất họ có thể làm là bảo vệ tổ trọng tài và cầu thủ hai đội rời sân an toàn. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, CĐV Myanmar vẫn tiếp tục quậy phá khi đốt lửa, ném pháo sáng ở khu vực cửa phía Đông và bên ngoài sân đấu khiến lực lượng an ninh phải đối phó rất vất vả. Cảnh sát cứu hỏa sau đó được huy động đến dập lửa do các fan quá khích gây ra.
Minh Khang