![]() |
Đội Việt Nam (vàng) khóc sau trận thua Thái Lan. Ảnh: Minh Hải. |
Sau khi đã giành HC vàng ở nội dung đồng đội (có 3 đội khác nhau đấu 3 regu), các nữ VĐV cầu mây của chúng ta (gồm thủ quân Lưu Thị Thanh, Bích Thuỳ và Hải Thảo) bước vào trận chung kết nội dung đội tuyển (đội mạnh nhất đấu một regu) với tâm lý hưng phấn và quyết tâm rất cao. Rất đông CĐV Việt Nam đến nhà thi đấu Al Sadd để tiếp thêm lửa. Cùng lúc đó, đối thủ Thái Lan cùng CĐV của họ cũng đồng lòng, hết sức cho cuộc "báo thù". Trận đấu chung kết vì thế đã diễn ra trong bầu không khí hết sức sôi động và đầy hứng khởi, đến những phút cuối cùng.
Ở set đầu tiên, Việt Nam chơi rất hiệu quả. Hai đội so kè nhau từng điểm một, mà đỉnh điểm là tỷ số hoà 17-17. Nhờ những pha chắn cầu hợp lý, những cú tung móc chuẩn xác đan xen với những pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, đội nữ cầu mây Việt Nam đã vượt qua đối thủ, với tỷ số sít sao 21-19. Set thứ 2, Việt Nam cũng duy trì được lợi thế, dù có đôi lúc, đội Thái Lan vùng dậy hết sức mạnh mẽ. Khi tỷ số đang là 16-12, nhiều người đã nghĩ đến một chiến thắng ngọt ngào nữa cho đội Việt Nam và các VĐV nữ của chúng ta sẽ đi vào lịch sử khi thắng ở cả 2 nội dung (đồng đội và đội tuyển) trước đội hàng đầu thế giới ở môn này là Thái Lan. Tuy nhiên, khi tấm HC vàng thứ hai đã đến gần hơn bao giờ hết thì các nữ cầu thủ lại bị tâm lý, và để cho Thái Lan ăn liền 4 điểm để cân bằng tỷ số 16-16. Set này được đánh giá là căng thẳng và kịch tính nhất kể từ đầu giải, và hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Cuối cùng, bản lĩnh trận mạc cùng một chút may mắn đã giúp đội Thái Lan giành chiến thắng set 2 với tỷ số 23-21. Trong set tie-break quyết định tấm HC vàng, đội nào giành được 15 điểm trước sẽ chiến thắng. Chính thời điểm cần sự tự tin và bản lĩnh chiến đầu nhất thì 3 cô gái Việt Nam lại bị khớp trạng thái và liên tục bị đối thủ dẫn điểm. Từ 5-8, 7-10, 9-12, 9-13, 9-14 và 9-15, đội nữ Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2, sau gần một tiếng rưỡi tranh tài, và khoảng cách về tổng điểm số chỉ là 6 (51-57).
Sau trận đấu, thủ quân Lưu Thị Thanh nức nở: "Chúng tôi đã có một cơ hội ngàn vàng để giành chiến thắng khi dẫn đối thủ ở set thứ 2 với tỷ số 16-12. Nhưng chúng tôi đã phung phí cơ hội đó và chịu thất bại 1-2. Tôi xin lỗi người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, toàn đội cũng đã cố gắng hết sức của mình rồi".
HLV Hà Tùng Lập thì tâm sự: "Phải nói rằng, hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay nhưng khi chúng ta tiến gần đến tấm HC vàng thì các cầu thủ lại bị tâm lý. Đó chính là rào cản lớn nhất của đội chúng ta. Tôi rất buồn vì không thể mang về thêm một tấm HC vàng nữa cho thể thao Việt Nam và làm buồn lòng người hâm mộ đã động viên chúng tôi rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi hạ quyết tâm ở nội dung đánh đôi, dù Trung Quốc và Thái Lan vẫn mạnh hơn Việt Nam".
![]() |
Các CĐV Việt Nam tới theo dõi trực tiếp. Ảnh: Minh Hải. |
Hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn VN có 1 HC vàng (cầy mây nữ, nội dung đồng đội), 8 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards, taekwondo 2, cầu mây nữ nội dung đội tuyển) và 6 HC đồng (bắn súng, taekwondo), qua đó đứng ở vị trí 21 bảng tổng sắp huy chương. Chúng ta hiện xếp sau 4 đoàn khác cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (8 HC vàng), Malaysia (4 vàng), Singapore (3 vàng) và Indonesia (2 vàng). Đoàn Trung Quốc vẫn áp đảo với 110 HC vàng, trong khi Nhật Bản xếp thứ hai chỉ có 38 HC vàng, Hàn Quốc thứ 3 với 37 HC vàng.
Minh Hải (từ Qatar)
|