![]() |
Adams, Tofting, D.Ferguson... đều từng phải nhìn đời qua song sắt. |
Petey Storey (Ngồi tù tổng cộng 3 năm và 28 ngày)
Cựu cầu thủ của Arsenal xứng đáng với vị trí đứng đầu trong danh sách những kẻ làm xấu hình ảnh môn bóng đá với vô số tội danh. Năm 1979, cầu thủ người Anh nhận 6 tháng tù treo và bị phạt 700 bảng vì tội điều hành một nhà thổ. Một năm sau, Storey bị tống vào tù trong 3 năm do đầu tư "nhầm" vào một nhóm làm tiền vàng giả. Năm 1990, thêm một lần nữa cầu thủ lực điền này phải ngồi bóc lịch, lần này là vì cất giấu các băng video đồi trụy mang về từ châu Âu trong chiếc lốp dự phòng của xe ô tô riêng.
Mickey Thomas (Tiêu thụ tiền giả, bị giam18 tháng)
Thomas vào tù năm 1993 trong lúc đang tuồn những tờ bạc giả trị giá 10 bảng và 20 bảng cho các học viên tại Wretxham, CLB mà Thomas thi đấu lúc đó. Tuy nhiên, cầu thủ có biệt danh "George Best của xứ Wales" hiện nay khá hài lòng với công việc của một tay tấu hài tại các nhà hàng vào buổi tối. Câu đùa cửa miệng của Thomas là: "Roy Keane kiếm được 50 nghìn bảng một tuần ư? Muỗi, tôi từng kiếm được nhiều hơn thế cho tới khi cảnh sát tìm thấy chiếc máy in tiền của tôi".
![]() |
G.Best - nhất cả về tài đá bóng lẫn uống rượu. |
Cựu ngôi sao của Manchester United là đệ tử trung thành của Lưu Linh. Ông bị bắt trong khi đang lái xe tốc độ cao với hơi men nồng nặc. Không những thế, khi cảnh sát giao thông chặn xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ thì cầu thủ người Ireland đã lao vào đấm đá, dù tay chân đang trong tình trạng loạng quạng. Tệ hơn nữa, sau đó ông lờ tịt đi, không thèm để ý đến trát gọi của tòa án.
Duncan Ferguson (3 tháng tù vì đánh lộn)
Tiếng tăm Ferguson nổi như cồn ngay từ khi còn chơi cho CLB Glasgow Rangers. Tuy nhiên, điều đó có được không phải do thành tích ghi bàn ấn tượng. Ferguson là cầu thủ đầu tiên bị tống giam do hành vi xấu trên sân bóng. Anh đã húc đầu vào mặt cầu thủ John McStay trong trận đấu với Raith Rovers tại giải vô địch quốc gia Scotland. Nhưng chính CLB Everton (Anh) mới phải lãnh hậu quả những hành động của anh. Vừa mới chuyển đến sân Goodison Park năm 1995, Ferguson đã sớm quay về Scotland để ngồi tù cho đủ 3 tháng.
Tony Adams (3 tháng tù vì lái xe khi say rượu)
![]() |
Đội trưởng mẫu mực Adams cũng có khi không giữ nổi mình. |
Adams phải đấu tranh nhiều năm để thoát khỏi con ma men. Cựu đội trưởng Arsenal đã vượt quá giới hạn năm 1991 khi anh bị phạt giam 3 tháng do lái xe trong tình trạng say khướt. Nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ phải ngồi vỗ muỗi có 58 ngày. Ý thức được tác động của thứ nước có cồn đối với tình trạng phạm tội, Adams đã lui tới rất nhiều nhà tù để chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện rượu của mình.
Maradona (3 năm tù treo do bắn người khác bị thương)
Càng là ngôi sao, người ta càng dễ bị vướng vào trong các vụ rắc rối, điều đó hoàn toàn đúng với huyền thoại bóng đá Maradona. Sau khi danh thủ người Argentina bị loại khỏi Vòng chung kết World Cup 1994, do có xét nghiệm dương tính với cocaine, giới báo chí liên tục bao vây xung quanh nhà riêng của anh để chụp hình, săn tin. Không kiềm chế được, nhà vô địch thế giới năm 1986 đã dùng súng bắn cảnh cáo lên trời. Tệ hại hơn, anh còn bắn bị thương một nhà báo bên ngoài căn hộ của mình tại Buenos Aires. Dù đã điều trị ở nhiều nơi, cho tới nay, Maradona vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy.
Lê Trần (theo BBC)