![]() |
Lễ truy điệu Filippo Raciti, viên cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ bạo động ở Catania. Ảnh: AP. |
Sau khi trận đấu giữa Catania và Palermo kết thúc, các phần tử quá khích đã tấn công dữ dội vào lực lượng cảnh sát đến ứng cứu cho lực lượng an ninh tại sân Massimino và những phóng viên đi theo để đưa tin về vụ bạo động bằng bom tự tạo. Thoạt đầu, thứ vũ khí thô sơ nhưng có khả năng sát thương lớn này được cho là nguyên nhân gây tử vong cho Filippo Raciti khi phát nổ trong xe của viên cảnh sát 38 tuổi này. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như vậy. Điều tra viên của Sở cảnh sát Catania, Renato Papa, cho biết Raciti đã tử vong vì một số vết thương nặng ở vùng gan do một vật cứng, nhọn gây ra. Ngoài viên cảnh sát xấu số này, vụ bạo động còn làm 100 người khác bị thương và phải đi cấp cứu ở bệnh viện Garibaldi.
Ngay trong đêm 2/2, một cuộc bố ráp lớn với sự tham gia của 250 cảnh sát có vũ trang nhằm vào các hội CĐV cực hữu (ultras) đã diễn ra trên khắp Catania. Kết quả là 29 nghi can, 9 trong số đó còn ở vị thành niên, đã bị bắt tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Sở cảnh sát Catania, cuộc bố ráp kể trên chỉ bắt được những người bị kích động tham gia vào cuộc hỗn chiến, còn những kẻ giấu mặt đứng đằng sau kích động hiện vẫn nằm ngoài vòng pháp luật. Điều tra viên Papa không tin rằng vụ bạo động kể trên xuất phát từ sự quá khích của giới CĐV Catania nhằm vào các CĐV Palermo. Ông quả quyết : "Cuộc nổi loạn diễn ra khi trận đấu đã kết thúc và khi đó các CĐV Palermo đã ra về. Mục tiêu tấn công không chắc chắn phải là người hâm mộ đội khách, mà là vào lực lượng cảnh sát".
Quan điểm của Papa được chia sẻ bởi Pietro Lo Monaco, Tổng giám đốc CLB Catania: "Một số khu vực Sân Massimio từ lâu đã trở thành lãnh địa riêng của các ultras và ở đó, họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi không cho rằng đây là một vụ lộn xộn xuất phát từ một phút bốc đồng của một số CĐV. Những gì diễn ra cho thấy cuộc bạo động có sắp xếp và được các phần tử quá khích suy tính cẩn thận".
![]() |
Những phần tử cực đoan ở Catania đã chủ động tấn công vào cảnh sát chứ không phải các CĐV Palermo?. Ảnh: AP. |
Đời sống bóng đá ở Italy hiện vẫn trong tình trạng tê liệt do quyết định hoãn tất cả các trận đấu ở cấp CLB cũng như ĐTQG của quyền chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC), Luca Pancalli. Trong khi đó, dư luận Italy đang hồi hộp chờ đợi cuộc họp giữa FIGC, chính phủ và Ủy ban Olympic quốc gia Italy (CONI) - kết thúc vào cuối ngày hôm nay - sẽ đưa ra những quyết định cứng rắn nhằm xử lý vấn nạn bạo lực tồn tại trong bóng đá nước này thời gian qua.
*Bóng đá Italy có thể sẽ diễn ra trong các SVĐ đóng cửa |
*'Cuộc hỗn chiến Catania' qua ảnh |
*Một cảnh sát thiệt mạng, bóng đá Italy tê liệt |
P.M. tổng hợp