Julien (số 20) đánh đầu ghi bàn. |
Với lợi thế sân nhà, đội quân của HLV Nguyễn Hồng Thanh đã dâng cao đội hình làm chủ khu trung tuyến ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước sự lúng túng của hàng phòng ngự đối phương (thiếu cặp trung vệ Trung Tuấn - Nguyên Chương bị chấn thương), SLNA đã ghi được tới 3 bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 5, đội chủ nhà mở tỷ số. Văn Sỹ Thủy đón bóng trong tư thế không người kèm ở bên phải khu cấm địa, và dễ dàng sút sệt hạ thủ thành Livingstone. Chỉ khoảng hai phút sau, tân binh Julien (người Rwanda) đón quả căng ngang vào trung lộ của Sỹ Thủy, rồi lốp bóng ở sát vạch 16m50 nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 10, từ quả phạt góc bên cánh phải của Sỹ Sơn, Julien - có biệt danh tia chớp đen - bật cao đánh đầu buộc Livingstone vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.
SLNA nhận Cup và 100 triệu đồng tiền thưởng. |
Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu được 5 phút, Quang Trường sút kỹ thuật bằng má ngoài chân phải từ cự ly khoảng 20 m, đưa bóng qua đầu Livingstone và rơi vào góc cao. CSG có thời cơ ghi được bàn đầu tiên gần như ngay sau đó, khi Huỳnh Hồng Sơn sút bóng chạm xà ngang. Phút 60, do đã cầm chắc phần thắng, HLV Hồng Thanh tung Văn Quyến vào sân thay Sỹ Thủy. Đây là lần đầu tiên tiền đạo trẻ này khoác áo đội một SLNA thi đấu ở một trận chính thức.
Kostanstin chơi khá cơ động trong hiệp hai. Phút 65, anh sút bóng đập cột dọc, và tiếp sau là hai cú sút chệch cầu môn SLNA trong gang tấc. Phút 75, Huỳnh Hồng Sơn thu hẹp cách biệt cho CSG xuống còn 1-4, sau nỗ lực đột phá cá nhân, và kết thúc ở góc hẹp. Nhưng chỉ khoảng 2 phút sau, Quang Trường đưa SLNA vượt lên dẫn 5-1 bằng cú sút sệt từ khoảng cách 7 m. Phút 88, lại chính Huỳnh Hồng Sơn ghi bàn thắng thứ hai cho CSG, sau pha đá phạt kỹ thuật.
Các giải thưởng của trận Siêu Cup: Đội đoạt Siêu Cup SLNA (Cup, cờ và 100 triệu đồng); đội thua CSG (cờ và 50 triệu đồng). Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên: Văn Sỹ Thủy (2 triệu đồng). Cầu thủ hay nhất trận đấu: Julien (3 triệu đồng). |
Xuân Toản