![bebe-9433-1390294036.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/01/21/bebe-9433-1390294036.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YjpF0-JS1C3-9JL-jnMnBQ)
Bebe (vàng) đang thi đấu theo dạng cho mượn ở quê nhà Bồ Đào Nha.
Bebe từng gây xôn xao khi được Man Utd chiêu mộ với giá 7,4 triệu bảng, dù HLV lúc đó Alex Ferguson chưa một lần chứng kiến anh thi đấu ngoài đời.
Tuy nhiên, Bebe đã không thể hiện được nhiều, chỉ ra sân 7 lần và ghi 2 bàn - trong đó có một bàn vào lưới Bursaspor ở Champions League. Ở Ngoại hạng Anh, anh mới hai lần vào sân thay người, chơi tổng cộng 75 phút nhưng nhận một thẻ đỏ.
Gần đây cầu thủ chạy cánh sinh năm 1990 - vốn là trẻ đường phố - được cho Pacos de Ferreira ở Bồ Đào Nha mượn.
Tên tuổi của anh có lẽ ít được CĐV Man Utd đến nữa nếu không có pha làm bàn đáng nhớ cuối tuần qua vào lưới Sporting Braga ở giải vô địch quốc gia. Trận đấu diễn ra chỉ vài tiếng sau khi Man Utd thất bại 1-3 trên sân của Chelsea ở Ngoại hạng Anh.
Từ quả phạt góc bị phá ra của đồng đội, Bebe tinh ý giật lùi để đón trái bóng rớt xuống trước khi bắt vô-lê tuyệt đẹp. Bóng đi cầu âu rồi rót vào khung thành, bất chấp việc thủ môn Eduardo của đội chủ nhà đã chạm tay.
"Một bàn thắng mà nếu ghi được Robin van Persie hay Wayne Rooney hẳn cũng phải tự hào vô cùng", tờ DailyMail bình luận. Tờ báo hàng đầu nước Anh còn nửa đùa nửa gợi ý: "Nếu Nani và Ashley Young ra đi, không biết chừng Bebe sẽ được David Moyes gọi về".
Hà Uyên