Các fan Nga thất vọng. |
"Một đội bóng đến từ kỷ Juras", nhật báo Sport-Express chạy hàng tít lớn. "Chúng ta phải cảm ơn Bỉ vì đã họ tránh cho chúng ta khỏi một sự nhục nhã lớn hơn", bài xã luận của tờ báo này viết. "Oleg Romantsev một lần nữa chứng tỏ cách nhìn có từ thời kỳ đồ đá cùng những ý tưởng cổ lỗ của ông ta không còn phù hợp trên vũ đài quốc tế nữa. Trước trận đấu, Romantsev đã hứa hẹn là không chơi để thủ hòa mà sẽ dùng đấu pháp tấn công. Nhưng rồi ông ta chỉ đưa duy nhất tiền đạo Vladimir Beschastnykh vào đội hình xuất phát. Romantsev đã nói dối chúng ta".
Sau khi đánh bại Tunisia 2-0 trong trận đầu tiên, Nga đã thua 0-1 trước Nhật và thất bại 2-3 trong một trận chỉ cần hoà với Bỉ.
Romantsev, cũng là HLV kiêm Chủ tịch Spartak Matxcơva, còn bị phê phán là có thái độ thiên vị đối với các cầu thủ chơi trong câu lạc bộ của ông. Romantsev vẫn cho Yego Titov ra sân, mặc dù anh đá không hiệu quả. Cựu tuyển thủ Liên Xô Alexander Bubnov, từng tham gia World Cup 1986 và hiện là một nhà phân tích bóng đá hàng đầu ở Nga, nhận xét: "Thật phi lý khi người ta cử một người vừa làm huấn luyện viên vừa làm chủ tịch một câu lạc bộ đi dẫn dắt đội tuyển quốc gia".
Giới báo chí cũng chỉ trích những lão tướng như Viktor Onopko, Yuri Nikiforov, Alexander Mostovoi và Valery Karpin. Nước Nga đã trải qua một thập kỷ đầy thất vọng. 7 ngôi sao hàng đầu tẩy chay World Cup 1994, còn tại Euro 96 thì các cầu thủ chủ chốt tranh cãi gay gắt với huấn luyện viên Romantsev. Sau đó Nga không vượt qua vòng loại để dự World Cup 98 và Euro 2000.
"Đây là chặng cuối của một thế hệ", Vladimir Geskin, phó tổng biên tập tờ Sport-Express bình luận. "Họ đại diện cho một thế hệ thất bại. Chúng ta phải nhìn về tương lai".
Minh Châu (theo Reuters)