Trong trận lượt về tứ kết Champions League, MU giành chiến thắng 3-2 (tổng tỷ số sau hai lượt là 4-4) nhưng vẫn bị loại do luật bàn thắng sân khách. Trận đấu đó, đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng và có ba bàn dẫn trước.
Tuy nhiên việc Rafael da Silva phải nhận thẻ vàng thứ hai do pha đeo bám Frank Ribery đã đẩy họ vào thế chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai. Đó được nhìn nhận là một trong những bước ngoặt quan trọng của trận đấu (Bayern sau đó ghi thêm được một bàn mang tính quyết định).
Ferguson và học trò bị loại một cách cay đắng. |
Sau trận đấu, HLV Ferguson chỉ trích trọng tài đã nặng tay với Rafael. Ông đồng thời chê bai cầu thủ Bayern. Những gì diễn ra trên sân cho thấy, ban đầu trọng tài chính không định rút thẻ phạt Rafael, nhưng sau khi bị một số cầu thủ Bayern bao vây gây sức ép, ông đã đổi ý.
Để đáp trả cho phản ứng của Ferguson, Chủ tịch Uli Hoeness đã nhắc nhở về trận chung kết Champions League năm 1999 ở sân Nou Camp - nơi đó Bayern dẫn trước MU 1-0 nhưng thua ngược vì hai pha làm bàn trong những phút bù giờ hiệp hai.
"Chúng tôi đón nhận thất bại đó như những người đàn ông. Và sẽ đẹp biết mấy nếu MU cũng phản ứng như vậy. Nhưng Ferguson đã tỏ ra thái quá, có lẽ là vì ông ấy quá thất vọng sau khi bị loại", huyền thoại của Bayern nhận xét.
Để giải sầu, hôm qua Ferguson đã đến trường đua Aintree, và được tận hưởng cảm giác chiến thắng từ chú ngựa của ông What a Friend.
Hà Uyên