
Cuộc sống bận rộn với bao nỗi lo toan, nhưng tôi luôn ý thức được gia đình là cái nôi giúp các con phát triển toàn diện nhất từ cách sống nhân ái, ham học hỏi, đến định hình tính cách, trí thông minh và sức khỏe.

Vì vậy, tôi thường dành nhiều thời gian vui chơi cùng con mỗi ngày, dù chỉ 30 phút.

Mỗi chiều đi làm về, cả nhà thường ra công viên để con được chạy nhảy, hít thở không khí trong lành, nâng cao sức khỏe. Niềm vui như lan tỏa, tiếng cười nói luôn nở trên môi, trò chơi trốn tìm, chạy bộ, khám phá các loài hoa… giúp cả nhà năng động hơn.

Những ngày cuối tuần, gia đình sẽ cùng đi bơi và chơi đùa.

Không gì tuyệt vời bằng những kỳ nghỉ cả nhà bên nhau, chơi đùa trên cát vàng, biển xanh và những trò chơi tuổi thơ. Con thêm khỏe mạnh, phát triển các kỹ năng, rèn luyện trí thông minh. Đặc biệt, những cuộc hành trình còn là chất xúc tác giúp cả nhà gần nhau hơn và tìm thấy tiếng nói chung.

Bên cạnh đó, tôi duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất và sữa tươi cho con. Nhờ vậy, con trở nên năng động, khỏe mạnh và càng yêu thích thể thao hơn.
Nguyễn Thị Thu Nga