Người gửi: Nguyễn Châu Phong
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Bài viết hay
Tôi đọc bài viết của nữ sinh lớp 12 và thấy rất hay. Lâu nay chúng ta quá cấm dục, một phần vì lý do văn hoá phương Đông, coi việc quan hệ tình dục khi không có cưới hỏi là "hủ hoá".
Thực sự cần nhìn nhận nhu cầu về tình dục với đúng nghĩa của nó. Nhu cầu này khác nhau rất nhiều tuỳ theo từng người, từng giai đoạn và nó cần phải được đáp ứng đúng nghĩa của nó (ở đây tôi không cổ suý cho việc lạm dụng nó). Sự cấm dục trong khi bản thân cơ thể vẫn đòi hỏi dẫn đến những hiện tượng tâm lý rất xấu, gây nên biến thái về tình dục.
Thứ nhất, nó gây nên mặc cảm tội lỗi do chúng ta luôn cho rằng đó là điều xấu xa, trong khi sex là một trong những nhu cầu tối thiểu của con người. Người đói thì ăn, khát thì uống, đó là những điều thật bình thường. Nếu chúng ta không giáo dục tốt, tất gây nên tình trạng trầm uất.
Tình trạng biến thái tình dục cũng khá phổ biến. Những người bị cấm dục lâu hoặc không thoả mãn sẽ có những biến thái, cụ thể như xâm hại trẻ vị thành niên.
Tình dục có một điểm rất khác với các nhu cầu khác, đó là có liên quan đến một người khác nữa. Do đó, nếu như có sự đồng thuận của hai người thì bình thường, nhưng nếu ngược lại sẽ là sự cưỡng bức.
Một số khuyến cáo cho rằng việc tập thể thao và sống lành mạnh sẽ giảm bớt ức chế, theo tôi điều ấy là vô tác dụng. Các suy nghĩ về tình dục sẽ tiếp tục ám ảnh và càng không thể thoát ra giống như việc anh đang đói thì uống nước cho no. Phải trải qua tình dục mới hiểu là nó cũng không có gì là ghê gớm và ám ảnh như chúng ta đã tưởng tượng cả. Còn việc hướng suy nghĩ qua vấn đề khác chỉ càng làm tăng thêm ấn tượng tò mò về nó.
Theo tôi, hiện nay việc này không chỉ có liên quan đến ngành giáo dục hay cha mẹ của các học sinh mà đã là hiện tượng của toàn xã hội. Để làm thế nào chắc chắn cần ý tưởng mới của các cấp chính quyền. Ngay cả những người làm cha làm mẹ cũng chưa chắc đã hiểu được tình dục đúng nghĩa của nó, nên tôi rất hoan nghênh bài viết của em sinh viên nói trên.