Người gửi: Trần Công Tuấn
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ác hay Quê
Khổng Tử dùng từ "quê" để chỉ những người thiếu hiểu biết, mà loại người này thì cả ở nông thôn lẫn thành thị đều có rất nhiều. Tại sao lại có những người thiếu hiểu biết, và ngay cả những người được học rất nhiều cũng vẫn thiếu hiểu biết? Hiểu biết ở đây chính là văn hóa cư sử, văn hóa sống.
Những người có quan điểm kỳ thị quê-tỉnh, cho rằng đất thành phố chỉ dành cho người thành phố mới đúng là dân "quê" chính gốc vì họ không hiểu được rằng cuộc sống có quy luật của nó. Tại sao người ta cứ phải ra nước ngoài sinh sống khi trong nước không thiếu thốn gì? Có người lại còn phải cậy quyền cậy thế mới giành được cơ hội ra nước ngoài. Tại sao trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều đô thị lớn và hiện đại?
Nếu cứ suy nghĩ như bạn Tianxia thì thế giới hiện nay có được như thế này không?. Ngay cả những người làm công tác quản lý cũng có người suy nghĩ như bạn, cho nên họ cũng dùng nhiều cách để hạn chế sự di dân. Theo tôi đó là một trong những lý do khiến nước ta kém phát triển, chất lượng cuộc sống thấp, cho dù dân ta đâu có kém cần cù và thông minh. Tôi viết vậy không biết có đúng không, mong mọi người cùng bàn.