![]() |
Diễn viên Gwyneth Paltrow. |
Gwyneth Paltrow từng nói về Brad Pitt: "Anh ấy thật hoàn hảo, nhạy cảm và thông minh. Brad luôn luôn quan tâm tới mọi người". Nhưng khi họ cắt đứt, Paltrow nói toạc ra là mối quan hệ của họ chưa bao giờ tốt đẹp, Brad Pitt giở chứng bệnh ngôi sao ngay cả với cô.
Khi Sylvester Stallone gặp người đẹp Brigitte Nielsen khi làm phim Rocky IV năm 1985, chàng cảm động thốt lên: "Người phụ nữ tóc vàng này là một tuyệt tác của Thượng đế". Nhưng tuyệt tác này chỉ ngụ tại nhà anh có ba năm. Sau đó Stallone tổng kết: "Tình yêu làm người ta mù quáng và cưới người mình không nên cưới". Năm 1995, Sylvester gặp người mẫu Angie Everhart và ngay lập tức trúng tên của thần tình yêu. Họ đính hôn với nhau. Nam diễn viên này không tiếc lời tung hô về sự xinh đẹp, thông minh, của cô và bày tỏ ý nguyện sống trọn đời với nàng. Kết cục là họ chia tay nhau chỉ sau 2 tháng chung sống.
Pamela Anderson cho rằng, Marcus Schenkenberg chính là người đàn ông của đời mình, người cha dượng đầy tình thương với các con riêng của cô. Chỉ ít tháng sau ngôi sao của phim truyền hình Bay Watch nói gọn lỏn: "Anh ta khá thú vị nhưng tôi cần mẫu người mạnh mẽ và quyết đoán hơn".
Khi cưới Larry Fortensky, Liz Taylor vô cùng hạnh phúc tuyên bố: "Anh ấy biết thông cảm với mọi người. Sống cùng anh ấy, tôi thấy chẳng còn gì để mơ ước nữa". Khi họ ly dị, bà than phiền: "Tôi không thể làm cho anh ta hiểu rằng, cần phải trao đổi một cách bình tĩnh về những bất đồng có thể gặp trong hôn nhân. Larry tò mò, tọc mạch và vô cùng lười nhác, chẳng làm gì ngoài việc sai bảo người khác".
Lan Anh (theo National Enquirer)