Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania tối 21/11 bất ngờ tới căn cứ quân sự Dover ở bang Delaware để dự lễ đón thi hài hai phi công Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan.
Tổng thống giơ tay lên ngang mày, chào kiểu nhà binh khi quan tài phủ cờ Mỹ của hai phi công đi qua. Ông cũng gặp thành viên gia đình các phi công để chia buồn với họ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ tay chào quan tài phủ quốc kỳ Mỹ của hai phi công tại căn cứ Dover hôm 21/11. Ảnh: AP. |
Trung úy David C. Knadle, 33 tuổi, và trung úy Kirk T. Fuchigami Jr., 25 tuổi, thiệt mạng hôm 20/11 khi chiếc trực thăng quân sự Apache của họ rơi ở tỉnh Logar, miền đông Afghanistan, theo Lầu Năm Góc. Trực thăng khi đó đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lực lượng dưới mặt đất.
Quân đội Mỹ đang điều tra sự cố, nhưng không có dấu hiệu cho thấy trực thăng bị trúng hỏa lực, dù phiến quân Taliban tuyên bố bắn hạ phi cơ này. Cả Knadle và Fuchigami đều mới được triển khai đến Afghanistan hồi tháng 10.
19 lính Mỹ đã chết ở Afghanistan năm nay, khiến 2019 trở thành năm chết chóc nhất đối với các lực lượng Mỹ ở quốc gia này trong 5 năm qua. Mỹ hiện duy trì 13.000 lính ở Afghanistan, hầu hết tham gia nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan trong cuộc chiến chống Taliban và chi nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở đây.
Đây là lần thứ ba Trump tới Dover để dự lễ đón thi hài quân nhân Mỹ, việc mà Trump gọi là điều khiến ông cảm thấy "khó khăn nhất".
"Tôi đến Dover khi có thể, nhưng với những người làm cha mẹ, điều đó thật đau đớn", Trump nói tại một sự kiện ở Nhà Trắng tháng trước khi ông giải thích lý do rút quân khỏi Syria. "Thật tàn nhẫn khi đưa những chàng trai cô gái trong những cỗ quan tài từ cửa sau chiếc máy bay to lớn, còn cha mẹ họ đứng ở đó, chứng kiến tất cả".
Trung úy David C. Knadle và trung úy Kirk Fuchigami, hai người chết ở Afghanistan hôm 20/11. Ảnh: US Army. |
Huyền Lê (Theo ABC)