Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 25/8/2015, 16:21 (GMT+7)

Những bông hồng thép trong quân đội Mỹ

Việc hai nữ quân nhân Mỹ đầu tiên tốt nghiệp khóa huấn luyện biệt kích cho thấy họ không hề kém giới mày râu trong luyện tập khắc nghiệt hay thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hiểm nguy, có thể đe dọa đến tính mạng.

Trung úy Krisren Griest (giữa) và đồng đội trong buổi huấn luyện giao chiến tại trường đào tạo biệt kích ở Fort Benning, Georgia, Mỹ. Bức ảnh chụp ngày 20/4 và được công bố hôm 20/8.

Việc Griest và một nữ trung úy khác là Shaye Haver hoàn thành khóa huấn luyện biệt kích khắc nghiệt của quân đội Mỹ đã chấm dứt những mối hoài nghi về việc phụ nữ liệu có thể phục vụ trong quân đội với vai trò binh sĩ tham chiến hay không.

Lầu Năm Góc cho biết sẵn sàng đón nhận họ vào đơn vị Thủy Bộ Không Phối hợp (SEAL) tinh nhuệ trong vài tháng tới.

Nữ lính thủy Mỹ uống máu rắn hổ mang trong bài huấn luyện khả năng sinh tồn cùng hải quân Thái Lan. Đây là một phần của cuộc tập trận chung Hổ mang Vàng 2013 (Cobra Gold 2013) tại căn cứ quân sự tỉnh Chon Buri, Thái Lan.

Trung sĩ Sheena Adams (trái) và Shannon Crowley, đội trưởng Đội nữ giao chiến, từ Tiểu đoàn 1, đơn vị Thủy quân lục chiến số 8, ngồi trong xe bọc thép rời căn cứ ở Musa Qala, tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan, đi thực hiện nhiệm vụ.

Hạ sĩ nghiệp vụ Nicole Derk tiến hành kiểm tra hệ thống một chiếc trực thăng trong ca làm việc của mình ở tỉnh Logar, miền đông Afghanistan.

Nữ binh sĩ Mỹ Charli Johnson nhận bông hoa do già làng Haji Amir Mohammad Agha tặng trong chuyến thăm của quân đội Afghanistan và Mỹ tới thành phố Jalawar, thung lũng Arghandab, phía bắc Kandahar, Afghanistan.

Đại úy hải quân Mỹ Jill A. Leyden bên mộ đồng đội Megan M. McClung tại nghĩa trang quốc gia Arlington, bang Virginia, trong ngày Cựu chiến binh. McClung hy sinh ở Iraq năm 2006.

Các binh sĩ Mỹ phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đang tập luyện với Billy Wayne Blanks, người sáng lập ra khóa huấn luyện Tae Bo, tại doanh trại Bondsteel, Sojevo, phía đông nam Pristina, thủ đô của Kosovo.

Nhân viên y tế cố gắng cứu sống một binh sĩ bị thương sau khi được máy bay trực thăng đưa tới trại Dwyer gần thị trấn Marjah, tỉnh Helmand.

Hạ sĩ nghiệp vụ Erica Taliaferro tuần tra ở khu vực Pachir wa Agam, tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan.

Nữ binh sĩ Erica Taiaferro ăn bánh sandwich cùng huấn luyện viên cảnh sát người Afghanistan thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong một chiếc xe bọc thép. Họ ở trong xe liên tục 15 tiếng suốt hai ngày làm nhiệm vụ dò phá bom ở tỉnh Nangarhar.

Thiếu úy Johanna Shaffer thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn Thủy quân chia sẻ bánh quy với một em nhỏ Afghanistan trong khi làm nhiệm vụ đầu tiên cùng đơn vị binh sĩ nữ của cô tại tỉnh Farah.

Một nữ binh sĩ Mỹ nhìn ra từ cửa sổ trực thăng vận chuyển quân và công nhân Mỹ tới các căn cứ quân sự ở tỉnh Kunar, phía tây Afghanistan.

Hạ sĩ Katie Luna khóc khi tưởng nhớ một thành viên trung đội hy sinh vì một vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Kandahar.

Hàn Hạnh (ảnh: Reuters)