Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 27/10/2019, 18:56 (GMT+7)

Người Anh tưởng niệm 39 nạn nhân trong container

Các buổi tưởng niệm được tổ chức tại nhiều địa điểm nhằm bày tỏ tiếc thương với 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container ở hạt Essex.

Vụ 39 thi thể, nghi là người nhập cư, được tìm thấy bên trong xe container ở hạt Essex, phía đông thủ đô London, đang gây chấn động trên toàn nước Anh. Nhiều địa điểm đã tổ chức các buổi tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng, đồng thời thể hiện tấm lòng sẵn sàng đón nhận người di cư.

Một nhóm nhỏ người dân tối 24/10 tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ ở Westminster, London.

Các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc xếp hàng dài trên đường phố Westminster. Họ mang theo hàng loạt áp phích, câu khẩu hiệu chào đón người nhập cư và người tị nạn.

Những ngọn nến thắp sáng một góc đường phố của thủ đô London.

31 người đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện đã chết trong container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hôm 23/10. Cảnh sát bắt tài xế Mo Robinson cùng ba người khác với cáo buộc ngộ sát và dính líu đến hoạt động buôn người.

Cảnh sát Essex ban đầu cho rằng các nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng sau đó thông báo họ có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Một băng rôn ghi thông điệp "Các bức tường phải bị xô đổ" với hàm ý rằng những rào cản đối với người nhập cư và di cư phải được xóa bỏ.

Nhiều người tìm cách đến Anh để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, chạy trốn tình trạng bạo lực hay nguy cơ bị giết, tra tấn, hãm hiếp ở quê nhà vì Anh có nền kinh tế phát triển và ngôn ngữ phổ biến. Tuy nhiên, tương đối khó để xin được tị nạn ở Anh, nơi có ít hơn 1% số người tị nạn trên thế giới.

Tại Belfast, một đám đông nhỏ ngày 24/10 cũng cầm nến tập trung trước Tòa thị chính để tưởng nhớ các nạn nhân. Luật sư di trú Sinead Marmion, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết họ cảm thấy "phẫn nộ" trước những gì đã diễn ra.

"Chúng tôi đã im lặng rất nhiều lần để bảo vệ khách hàng của mình nhưng sự việc lần này buộc chúng tôi phải lên tiếng và cố gắng để khiến mọi người nhận thức được quy mô cũng như bản chất của nạn buôn người", bà nói.

Cảnh sát cúi đầu khi chiếc xe chở 39 nạn nhân rời khỏi khu công nghiệp Waterglade ngày 24/10.

Hoa tưởng niệm được đặt tại hiện trường nơi phát hiện chiếc xe container chở 39 thi thể.

Cảnh sát Anh cúi đầu khi xe tải chở 39 thi thể đi qua
 
 

Cảnh sát Anh cúi đầu khi chiếc xe chở 39 thi thể đi qua.

Vũ Hoàng (Ảnh: Reuters, AFP, PhotoPress)