Aguilar đi xe máy tốc độ cao và đâm vào xe máy do Baldwin Wilson, 25 tuổi, điều khiển hôm 16/11 tại vùng Rupununi của Guyana, một quốc gia Nam Mỹ. Cả hai nạn nhân đều bị thương nặng và bất tỉnh tại hiện trường.
Wilson được những người ở gần đó đưa tới bệnh viện Lethem cấp cứu và hiện trong tình trạng ổn định, nhưng Aguilar không được may mắn như vậy.
Khi nghe tin về vụ tai nạn, người thân của Aguilar vội vã tới hiện trường. Khi nhìn thấy anh nằm bất động trên mặt đất, họ cho rằng Aguilar đã chết nên lập tức đưa về nhà và tổ chức tang lễ rồi đem đi chôn cất, thay vì mang nạn nhân tới bệnh viện cứu chữa.
Một đám tang ở Guyana năm 2014. Ảnh: Guyana Chronicle. |
Khi cảnh sát nhận được thông báo về vụ tai nạn, họ tới hiện trường nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định tung tích của nạn nhân thứ hai.
Đến lúc tìm được đến nhà của Aguilar, cảnh sát bị sốc khi biết anh ta đã được chôn cất. Họ khai quật thi thể và đưa tới bệnh viện, song các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã chết.
Keithon King, người đứng đầu lực lượng cảnh sát của vùng, cho biết theo phong tục địa phương, người chết phải được chôn ngay lập tức. Nhà chức trách sẽ sớm khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của Aguilar.
Huyền Lê (Theo Fox)