Thứ bảy, 11/5/2024
Thứ hai, 17/11/2014, 10:15 (GMT+7)

Koala xoa dịu căng thẳng G20

Gác lại những thảo luận căng thẳng trên bàn hội nghị G20 tại Australia, các chính trị gia hàng đầu thế giới có những phút giây thư giãn hiếm hoi bên cạnh gấu koala.

Chào hỏi và kết bạn? Chú Koala trên tay Obama dường như phớt lờ Tổng thống Mỹ Obama và chỉ chú tâm vào người bạn trên tay Thủ tướng Australia Abbott tại sự kiện bên lề Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) hồi cuối tuần. Ảnh: AP

Nụ cười hiếm hoi của Tổng thống Nga Putin ở Hội nghị G20 năm nay, tổ chức ở Brisbane, Australia. Trên tay ông là chú gấu 2 tuổi tên Jimbelung, có nghĩa là "bằng hữu". Chú koala nằm gọn trong tay người đàn ông quyền lực nhất thế giới năm 2014. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel thì thận trọng hơn khi tiếp xúc với con koala. Đây có lẽ là một chiến lược khôn ngoan, bởi lẽ: "Koala có móng vuốt sắc như dao cạo, có thể gây thương tích nghiêm trọng. Cú cắn của chúng cũng mạnh không kém", theo website của Wildcare Australia. Ảnh: AP

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi bên cạnh Thủ tướng Australia Abbott và người chăm sóc Jimbelung, cô Michele Barnes. Chú koala này sẽ sớm rời khỏi đất nước để đến một công viên hoang dã ở Nhật Bản. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chụp ảnh với chú koala. Con vật nom có vẻ bẽn lẽn khi được bà ôm trên tay. Ảnh: AP

Phu nhân các nhà lãnh đạo cũng có chuyến đi thăm công viên động vật hoang dã ở Australia cuối tuần trước. Trong ảnh là bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ôm một con koala. Ảnh: Reuters

Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng tháp tùng chồng đến dự hội nghị G20 lần này. Chú koala trong ảnh có vẻ rất thích thú khi được bà vuốt ve. Ảnh: AAP

Hồng Hạnh