Thứ ba, 19/3/2024
Chủ nhật, 24/2/2019, 19:00 (GMT+7)

Cuộc sống của thế hệ trẻ ở Triều Tiên

Trẻ em Triều Tiên được hưởng nền giáo dục đầy đủ, với cơ sở vật chất tốt do nhà nước cung cấp.

Một bé gái chơi cello trong mẫu giáo Chongnam ở Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong.

Khi nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi tới Triều Tiên cuối năm ngoái, anh đã cố ghi lại những khoảnh khắc gia đình giữa cha mẹ và con cái, theo BBC.

"Tôi đã tới 8 trong số 9 tỉnh ở Triều Tiên cũng như các trường học, mẫu giáo và trường âm nhạc ở các tỉnh này. Không nhiều người ngoài có cơ hội được thăm Triều Tiên và chụp được những bức ảnh như vậy", Zaidi tâm sự. 

Các bà mẹ hướng dẫn con chơi cầu trượt trong sân chơi ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.

Zaidi xuất phát từ thị trấn biên giới Đan Đông của Trung Quốc và đi khắp đất nước Triều Tiên, từ Bình Nhưỡng tới Wonsan ở bờ biển phía đông, sau đó lại lên phía bắc, hướng về Chongjin và Hoeryong gần biên giới Trung Quốc - Nga.

Một nữ sinh đọc sách và làm bài tập trong thư viện tỉnh Bắc Hamgyong ở Chongjin. 

"Dù những hình ảnh tôi chọn không thể toàn diện, nhưng tôi đã phần nào hiểu được môi trường văn hóa xã hội và khát vọng của những đứa trẻ mà chúng tôi tiếp xúc", Zaidi tâm sự. 

Một em bé ngồi trong giỏ xe, được mẹ chở đi chơi ở Kaesong. 

Một bé gái trong trang phục truyền thống ở Hoeryong.

Bức tranh được xếp từ các tấm bìa do 17.490 học sinh thực hiện trong Đại hội thể thao tại Bình Nhưỡng. 

Một bé gái đeo khăn quàng đỏ, mặc đồng phục, xem triển lãm tem tại Bình Nhưỡng cùng mẹ và hai người phụ nữ khác. 

Lớp học múa tại trường Mangyongdae ở Bình Nhưỡng. 

Nam sinh tập xà trong sân chơi của trường ở Hoeryong. 

Một bé gái mặc trang phục truyền thống chơi piano trong nhà trẻ Chongnam ở Chongjin. 

Một số trường học nơi Zaidi đến là những cơ sở tốt nhất của nhà nước Triều Tiên dành cho các học sinh năng khiếu. Những trường này được gọi là "cung điện", nơi các hoạt động đầu tư cho thể thao, âm nhạc, văn hóa được thể hiện rất rõ nét. 

Một em bé ngồi trong lòng bố nhìn qua cửa sổ xe buýt ở Bình Nhưỡng. 

Giáo viên trong giờ dạy tiếng Anh ở trường ngoại ngữ Chonjin, Chongjin.

"Rất nhiều sinh viên muốn thể hiện khả năng nói tốt tiếng Anh và một số trường khuyến khích khách tham quan nói chuyện với những sinh viên giỏi về bất kỳ chủ đề gì họ muốn", Zaidi cho biết. 

"Chúng tôi đã trao đổi nhiều chuyện, như ban nhạc The Beatles. Tôi ngạc nhiên vì cứ ngỡ sẽ không thể trao đổi thẳng thắn như thế, nhưng ngược lại".

Một cô gái vừa đạp xe vừa kiểm tra điện thoại di động trong buổi chiều tối ở Kaesong. 

Một gia đình gồm bố mẹ, con gái đi tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Trong toa tàu có chân dung hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Một bà mẹ địu con đi dạo ở Bình Nhưỡng. 

Bên ngoài các điểm thăm chính thức, trên hành trình, Tariq Zaidi chụp được rất nhiều ảnh về cuộc sống của người dân Triều Tiên mà họ không biết đã lọt vào ống kính của anh.

"Những khoảnh khắc như thế lại giúp minh họa một điểm rõ ràng, quan trọng, dù ở quốc gia hay nền văn hóa nào, gia đình đều giống nhau, trẻ em ở Triều Tiên đều có mục tiêu và tham vọng cá nhân giống trẻ em mọi nơi khác", anh kết luận.

Ảnh: Tariq Zaidi

Hồng Hạnh