"4 người đã bị bắt và thú nhận tấn công tình dục nạn nhân", R. Venkatesh, phó thanh tra cảnh sát thị trấn Shamshabad, ngoại ô thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ cho biết hôm 30/11. "Họ đặt thi thể cô ấy lên một xe tải, bỏ lại dưới cầu vượt và tưới xăng lên thiêu".
Sự việc xảy ra vào tối 27/11, khi Priyanka đang trên đường đến bệnh viện thú y làm việc. Cô điện thoại về nhà báo rằng xe máy bị xịt lốp và có một tài xế xe tải đã đề nghị "giúp đỡ".
Gia đình sau đó không liên lạc được với Priyanka nữa và sáng hôm sau, thi thể của cô được phát hiện dưới cầu vượt. Khám nghiệm y tế không thể kết luận Priyanka có bị cưỡng hiếp hay không do thi thể đã bị lửa thiêu rụi.
Cái chết của Priyanka làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở khắp nhiều nơi của Ấn Độ. Tại thủ đô New Delhi, nhiều người tổ chức biểu tình đòi công lý và thắp nến tưởng niệm nạn nhân. Tại đồn cảnh sát ở ngoại ô Hyderabad, hàng nghìn người cũng tập trung biểu tình, yêu cầu giới chức tử hình các hung thủ.
Theo luật pháp Ấn Độ, nạn nhân cưỡng hiếp không được công bố danh tính nhưng trên Twitter, tên của nữ bác sĩ đã lan truyền và trở thành đề tài đứng đầu chỉ sau vài giờ, khi hàng chục nghìn người dùng mạng xã hội bày tỏ sự giận dữ với các hung thủ.
"Tư duy của chúng ta phải thay đổi, phản đối bạo lực, không chấp nhận cách thức ghê tởm mà phụ nữ đang bị bạo hành hàng ngày", Priyanka Gandhi Vadra, tổng thư ký đảng đối lập chính tại Ấn Độ, lên tiếng.
Ba cảnh sát đã bị đình chỉ với cáo buộc không phản ứng kịp thời khi nạn nhân được trình báo mất tích. Trong khi đó, mẹ của các nghi phạm kêu gọi luật pháp trừng trị con trai mình.
"Các ông hãy ra bất kỳ hình phạt nào cho chúng. Tôi cũng có con gái", người mẹ của một trong bốn nghi phạm nói.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chưa bình luận về sự việc.
Cưỡng hiếp và bạo lực tình dục với phụ nữ trở thành tâm điểm ở Ấn Độ kể từ sau vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh trên xe buýt ở New Delhi hồi năm 2012. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng bạo lực với phụ nữ đã thuyên giảm.
Theo số liệu mới nhất của chính phủ Ấn Độ, gần 33.660 vụ cưỡng hiếp đã được ghi nhận trong năm 2017, tương đương mỗi ngày xảy ra trung bình 62 vụ.
Anh Ngọc (Theo BBC)