Thứ năm, 2/10/2025
Thứ tư, 20/5/2015, 16:27 (GMT+7)

Thế giới xám xịt qua mạng che mặt của phụ nữ Hồi giáo

Dù là đêm hay ngày, phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt niqab cũng chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài với đôi mắt màu xám.

Hassan Ammar, phóng viên ảnh của hãng AP, chụp ảnh qua mạng che mặt niqab của phụ nữ Hồi giáo trong những lần tới Trung Đông. Niqab là mạng che toàn bộ đầu và khuôn mặt hoặc chỉ có một khe hở nhỏ để lộ đôi mắt. Phụ nữ phải vén niqab lên một cách nhẹ nhàng để ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.

Trong chuyến đi của mình, Hassan thường trông thấy phụ nữ mang niqab. Ở Lebanon, quê hương Hassan, việc phụ nữ mặc trang phục thế nào là sự lựa chọn cá nhân. Một số người diện bikini ra biển, trong khi những tín đồ Hồi giáo khác đội khăn trùm đầu hoặc niqab. 

Hassan ghi lại những hình ảnh qua lớp khăn niqab trong các chuyến đi của mình nhằm mang tới cho độc giả cái nhìn thoáng qua về việc mọi thứ sẽ thế nào khi nhìn qua mạng che mặt. 

Trong ảnh, phụ nữ đang đi dạo trên con đường ven bờ biển Corniche ở thành phố Beirut, Lebanon.

Tại những khu vực do Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát ở Syria và Iraq, phiến quân yêu cầu phụ nữ phải mang khăn trùm đầu niqab. Nếu vi phạm quy định này, họ sẽ bị phạt, thậm chí xử tử.

Điều đó có nghĩa những phụ nữ ấy giờ nhìn thế giới một cách khác biệt hơn so với trước đây.

Ảnh chụp một phụ nữ Lebanon 32 tuổi có cha là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và mẹ theo dòng Sunni đứng tạo dáng với bộ trang phục màu đen cùng niqab che kín mặt.

Ông bố này đang chụp ảnh con tại công viên Al-Azhar ở thành phố Cairo, Ai Cập. 

Một gia đình đang vui đùa ở thành phố cảng cổ kính Byblos, phía bắc Beirut, Lebanon. 

Cô bé nhảy lên không trung tại bãi biển Ramlet al Bayda ở thành phố Beirut, Lebanon. 

Một cửa hàng bày bán trang phục của vũ công múa bụng ở chợ Khan el-Khalili, thành phố Cairo, Ai Cập. 

Hình ảnh người phụ nữ đang đi dạo trong công viên Al-Azhar, một trong những điểm vui chơi công cộng của thành phố náo nhiệt Cairo, hiện lên mờ nhạt sau tấm khăn niqab.

Các bé gái đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật tại nhà ở thành phố Beirut, Lebanon.

Khách du lịch tới thăm kim tự tháp Giza ở thành phố Cairo trên lưng ngựa. Sau mạng che mặt, cảnh vật đầy sắc màu bên ngoài đều biến thành màu xám.

Hai bức ảnh cùng chụp nhà thờ Hồi giáo Muhammad al-Amin ở trung tâm Beirut, Lebanon. Bức ảnh trên được chụp qua niqab khiến khung cảnh trở nên mờ ảo. 

Bình Minh (Ảnh: AP/Hassan Ammar)