Xác ướp tu sĩ
![]() |
Xác ướp đứng của các tu sĩ dòng thánh Francois. |
Cho đến thế kỷ 19, người dân Palermo (Sicile - Italy) vẫn còn giữ tập tục ướp xác người chết. Bằng chứng còn lại là 6.000 xác ướp tu sĩ dòng thánh Francois dưới các hầm mộ. Họ mặc bộ quần áo đẹp nhất, được bảo quản trong tư thế đứng hoặc nằm trong quan tài có nắp đóng mở được. Người thân trong gia đình họ vẫn thường xuyên lui tới viếng thăm.
Xác ướp kỳ lạ
![]() |
Người đàn ông chết nguyên vẹn với đồng tử mở to. |
Người đàn ông này qua đời cách đây 500 năm ở Nam Kinh (Trung Quốc), vẫn còn giữ màu da gần như nguyên vẹn, bộ râu rậm và đôi đồng tử mở to. Được an táng cạnh 9 người khác, nhưng chỉ có thi hài của ông không bị phân hủy, cho dù xác không có dấu hiệu ướp. Theo giải thích của các chuyên gia, nguyên nhân là do gỗ áo quan thuộc loại gỗ tốt, chôn sâu hơn những người khác, đồng thời thân hình ông ta quá gầy, chứa ít nước, nên ít bị vi khuẩn tấn công.
Xác ướp Chinchorro
![]() |
Xác ướp trên sườn núi. |
Xác ướp lộ ra trên sườn một ngọn đồi ở Chile là người bộ tộc Chinchorro - một cộng đồng dân cư sinh sống bằng cách săn bắt cá cách đây 4.000 năm. Họ ướp xác người chết, nhồi rơm, cho đeo mặt nạ và lâu lâu lại “đại tu”. Sở dĩ họ chăm chút xác ướp như vậy là vì họ thường xuyên mang xác ướp ra đứng dự họp với những người còn sống, nhằm mục đích củng cố tinh thần thế hệ hậu sinh.
Xác ướp giải mã bí ẩn lịch sử
![]() |
Đoàn hải hành đã tử nạn vì nhiễm chì. |
John Franklin (1786-1847) là nhà hàng hải thám hiểm vùng biển Bắc cực, đã tử nạn trong một chuyến hành trình tìm lối đi ngang qua Canada sang Thái Bình Dương. Toàn bộ thủy thủ đều thiệt mạng. Năm 1984, người ta tìm thấy xác một người trong đoàn của Franklin, tên là John Torrington, nằm chết đóng cứng trong áo quan trên một hòn đảo ở Bắc cực. Sau khi xét nghiệm xác ướp này, các nhà nghiên cứu phát hiện có chì trong đó. Từ đó suy ra có lẽ đoàn hải hành đã tử nạn vì nhiễm độc chì từ vỏ đồ hộp.
Xác ướp bí ẩn
![]() |
Người phụ nữ vô danh giống với người Âu hơn người Á. |
Người phụ nữ vô danh này đã nằm yên dưới lòng đất hơn 4.000 năm, nhưng mặt mũi cũng như nội tạng đều không bị thời gian hủy hoại. Nguyên nhân có lẽ do đất sa mạc Tarim (Tân Cương - Trung Quốc) khô và có muối khoáng nên vi khuẩn không thể tồn tại. Cũng ở vùng này, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 100 xác ướp giống như vậy. Tất cả đều ăn mặc theo kiểu châu Âu và thuộc tạng người giống châu Âu hơn Trung Quốc. Đây là điều bí ẩn chưa ai giải thích được.
Thế Giới Mới (theo Science & Vie Junior)