Hoàng Long -
Tên tác phẩm: Thế giới trùm chăn
Tác giả: Hoàng Long
Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Hoàng Long với Thế giới trùm chăn đã kể không dứt những câu chuyện ẩn mật, hoang đường mà hiện hữu, mộng mị, ảo ảnh mà vẫn rất trần gian. Ta đã ra ngoài địa giới hoang vắng để đi vào cái đêm vô tận của những phi lý hữu lý: những "sự sống ẩn tàng", có hoa hướng âm và người đáy giếng, người bóng đèn, người cỏ dại, người chậu hoa, người chén trà, người - bóng... đi (hay bay) như một chiếc bóng phiêu dạt cho đến khi cả thân thể và tâm hồn cứ nhẹ dần, mỏng dần như thinh không, và chữ nghĩa chỉ còn là bóng chữ... Đọc truyện Hoàng Long, nhiều khi muốn tan theo những bóng chữ ấy để mong đến được chốn Không. Không tin ư? "Đấy là em chưa thử đấy thôi. Chứ như anh đây, anh có thể thu mình nhỏ như một mảy bụi, sống trong một chén trà, lấy một mảy bụi nhỏ khác làm thuyền mà ngao du hết đời vẫn chưa đi hết vòng quanh chén trà đó" (Người chén trà).

Trang bìa cuốn sách.
Một thế giới đa cực: Ở cực này là âm u, lầm lũi, là những khoảng tối đen giam hãm vĩnh viễn con người, ở cực khác là chất thơ tuyệt mù, là cái đẹp "quái đản"; ở cực này là mỉa mai, hài hước, méo mó, ở cực khác lại siêu thoát, vụt sáng. Một thế giới làm nhớ đến thế giới Kafka với những dụ ngôn, những bài thơ ngắn làm người đọc loãng đi trong một cảm giác uyên huyễn. Một thế giới có hang ổ, chăn trùm, cô đơn, hãi sợ, nã đạn, hoang vắng nhưng cũng có thời trân, ẩn hương, có trời xanh đáy mắt...
Hình thức tối giản nén chặt và ám thị là một cách hình dung về truyện cực ngắn hiện đại, mà người ta có thể dành nhiều tên gọi cho nó: truyện ngắn mi ni, truyện trong lòng bàn tay, truyện chớp (flash fiction), truyện ngắn-ngắn (short-short story), truyện thình lình (sudden fiction)... Hình như Hoàng Long đã sáng tạo như sáng tạo một mỹ nhân lõa thể, hư ảo trong đời, từ đó nàng bước ra trang sách để người đọc chiêm ngắm theo những cách riêng.
Nhưng hơn cả một hình dung về truyện cực ngắn, mỗi truyện ở đây như ánh chớp hư huyễn, một khoảnh khắc chợt nhận, một khởi gợi cho hành trình.
Bởi thế, chẳng có trích dẫn nào, lời giới thiệu nào làm hiện hình thế giới Hoàng Long nếu không phải là thoát vỏ hữu hạn mà thành bóng hình sau trang sách.
Hoàng Long, sinh năm 1980, quá trẻ để nắm bắt được những thoáng phù sinh trôi nổi trong những giấc mơ. Nhưng với tập truyện ngắn đầu tiên này, một sức bút đáng thán phục, anh đã thực hóa những giấc mơ đó bằng một lối văn hư ảo.
Nhã Thuyên