"Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhâm nhi thì nhất định em sẽ để dành lại những ngày bên anh". "Nếu phía sau xe anh còn trống một chỗ ngồi, hãy chở em đi cùng nhé". Chào anh! Em 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng biển miền Trung, nơi mà mọi người có lẽ sẽ học được sự kiên nhẫn, chịu đựng bởi cái lạnh của mùa đông và cái nóng gắt gao của mùa hạ. Có lẽ thế mà tính cách của em phần nào được tôi luyện một cách mạnh mẽ. Nhưng anh ơi, con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần một điểm tựa, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Em hứa sẽ mang lại sự chân thành, ấm áp cho anh mỗi khi bên em.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành mình đã học, em đã quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp, đến nay đã 5 năm rồi đó anh. 5 năm không phải là thời gian quá ngắn hoặc quá dài, nhưng đủ để em có thể tạo dựng một nền tảng ban đầu cho sự nghiệp của mình. Anh có thích một cô gái với mái tóc đen thẳng, đôi mắt long lanh biết cười, luôn tươi cười khi bên anh không? Là em đó chứ không ai khác, anh hãy ghi nhớ đặc điểm nhận dạng này nhé. Em thuộc típ người năng động và thích khám phá nên lúc nào cũng tìm việc gì đó để làm, xem bản thân mình có thể cố gắng đến nhường nào.
À anh ơi! Anh có thể che nắng, che mưa cho em được không (điều ước của em-cô gái chân ngắn). Thể thao sẽ giúp mình có thêm sức khỏe, năng lượng để học tập và làm việc đúng không anh? Em luôn duy trì thói quen này nên thường tập yoga trong tuần và đi bơi vào cuối tuần rảnh rỗi. Em sẽ không ngần ngại nếu được cùng anh tập luyện một môn thể thao nào đó. Em cũng hay đọc sách về kinh tế, kỹ năng mềm, khơi nguồn cảm hứng và nghệ thuật. Kiến thức, kiểm soát được cảm xúc, định hướng phát triển bản thân và phát triển năng khiếu là những gì em học được từ việc đọc sách. Ngoài ra em cũng có những tài lẻ như: vẽ tranh, ca hát, nấu ăn. Tuy không phải là những gì quá cao siêu nhưng em nghĩ chừng ấy cũng có thể mang đến cho anh một phần thú vị nào đó.
Ai đó từng nói rằng: "Du lịch là thứ duy nhất bạn mua khiến bạn giàu có hơn", vậy nên muốn làm giàu cho bản thân, xách ba lô lên và đi. Em tin điều này là đúng vì thế khi có dịp, em thường lên lịch đi khám phá Việt Nam. Bắc- Trung- Nam em đều đã đặt chân đến. Nhưng anh yên tâm nhé, em vẫn để dành vô ngần những cảnh đẹp để cùng anh trải nghiệm. Em từng mong một ngày nào đó có thể nắm tay anh đi khắp nơi trên thế giới, những trải nghiệm cùng nhau sẽ giúp chúng ta hiểu về nhau nhiều hơn. Mà mình tính gần gần trước đi anh nhỉ? Mình sẽ phượt bằng xe máy, cùng nhau tới làng gốm Bát Tràng, cắm trại trong rừng Cúc Phương, lang thang ở mũi Đại Lãnh, ghé thăm xứ chùa tháp Angkor Wat, ngắm hoàng hôn ở Bali chẳng hạn. Dư dả một chút thì mình trượt tuyết ở Thụy Sĩ, cưỡi lạc đà bên kim tự tháp Ai Cập. Thế giới ngoài kia có rất nhiều điều để khám phá vì đó là một lớp học vô cùng sinh động đúng không anh?
Hiện tại em làm việc tại phòng kế toán của một công ty ở quận I, buổi tối em đi học những khóa học nhằm giúp công việc ngày càng phát triển và thăng tiến. Tuy hơi bận rộn nhưng nếu chúng ta sắp xếp được thời gian thì em nghĩ điều này cũng không là trở ngại lớn lao gì cả. Một ngày mới bắt đầu sau khi thức giấc, hay trước khi đi ngủ những dòng tin nhắn hỏi thăm chân thành, hoặc lời chúc tốt lành có thể giúp ta cảm thấy ấm áp và có động lực hơn đúng không anh? Em tin là những điều xuất phát từ sự chân thành nhất sẽ được nhận lại một cách tốt đẹp. Một trang sách mới sẽ bắt đầu và thế giới sẽ bớt đi 2 người cô đơn nếu như anh đọc được bài viết này. Mong anh sớm tìm thấy em. Em đợi anh!
- Họ tên: Jade
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ