Pixar nổi tiếng là một “đại gia” trong thế giới phim hoạt hình không chỉ bởi những thước phim đẹp mắt mà còn vì những câu chuyện đầy ý nghĩa, mang thông điệp của cuộc sống. Trước mỗi bộ phim dài, Pixar lại “chiêu đãi” những tác phẩm ngắn chỉ có độ dài từ năm đến bảy phút nhưng rất nhiều bộ phim trong số đó đã giành được vinh quang tại Oscar. Tháng này khi ra rạp thưởng thức Monsters University, người xem sẽ được đắm chìm vào những khoảnh khắc rất dễ thương của bộ phim dài bảy phút – The Blue Umbrella.
Teaser phim "The Blue Umbrella" |
|
Nội dung phim rất đơn giản và cô đọng. Lấy bối cảnh vào một ngày mưa ở thành phố sầm uất, dòng người nối đuôi nhau đi trên đường và ai cũng có một chiếc ô. Trong khi ai nấy đều hối hả trở về nhà để thoát khỏi cơn bão thì một chiếc ô xanh lại rất nhẩn nha thích thú. Giữa vô vàn chiếc ô xám lờ đờ mệt mỏi, chiếc ô xanh mang một sắc thái khác hoàn toàn – không tức giận hay méo mó trước thiên nhiên mà lại mỉm cười tận hưởng từng giọt nước mưa trong lành, lắng nghe những âm thanh huyên náo trên đường phố, khi từng giọt nước đập xuống lòng đường, nắp cống.

Bất chợt trong đám đông, chàng ô xanh nhút nhát gặp nàng ô đỏ kiêu kỳ cũng đang thích thú “tắm mưa”. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai chiếc ô đã cảm mến nhau. Tuy nhiên, một cơn gió mạnh lại tách cả hai ra và khiến chiếc ô xanh tuột khỏi tay người chủ, bay lên không trung…
Trong tác phẩm này, các nhà làm phim hoạt hình của Pixar đã biến những sự vật, đồ vật tưởng như vô tri, vô giác trở nên có hồn, cũng biết yêu thương, biết thẹn thùng, biết sợ hãi, biết luyến tiếc… Từ nắp cống, mái hiên, thùng rác, cột đèn cho tới những chiếc ô đều được xây dựng có mắt, mũi, miệng và có thể bộc lộ cảm xúc khi cơn mưa ập đến. Đối lập với sự hối hả của những người thành thị, những đồ vật này dường như rất biết tận hưởng, thích nghi với thời tiết khắc nghiệt và lấy những hạt mưa làm một trò chơi rất vui vẻ.

Đạo diễn Saschka Unseld nảy ra ý tưởng thực hiện The Blue Umbrella sau khi nhặt được một chiếc ô trên đường phố San Francisco. Ông cùng các họa sĩ chợt có cảm hứng làm một chùm phim hoạt hình về những vật vô tri, vô giác bị bỏ lại trên đường phố, với bối cảnh từ New York, San Francisco, Chicago cho tới Paris của Pháp. Với The Blue Umbrella, Unseld mô tả đây là một “tuyên ngôn mới về tình yêu dành cho mưa” của ông.
Những giai điệu âm nhạc tươi sáng với sự góp giọng của Sarah Jaffe dịu dàng đưa người xem bước vào câu chuyện tình của hai chiếc ô với đầy đủ “hỉ, nộ, ái, ố”. Khi là cảm giác e thẹn, xấu hổ được đứng cạnh nhau, lúc là sự luyến tiếc khi hai người chủ rẽ sang hai hướng, khi lại tuyệt vọng vì ô xanh bị mẹ thiên nhiên “giằng xé” trên không trung và cuối cùng là một điều bất ngờ khó có thể ngọt ngào hơn.
![[Caption]](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/08/08/the-blue-umbrella-by-blueisocean-d6br9ku-1375949222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PNh8BvmwlYqz_6LkZXAOwA)
Câu chuyện đơn giản, dễ thương nhưng đọng lại nhiều suy nghĩ và khơi gợi nhiều cảm xúc về cuộc sống. Những chiếc ô xám dường như là sự ví von của số đông con người. Trời mưa, họ vội vã bật ô tất tả trở về, chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh và chấp nhận sự khắc nghiệt của thiên nhiên một cách nhăn nhó, mệt mỏi. Hình ảnh chiếc ô xanh lại giống như một sự lạc quan mà con người luôn cần có, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải biết cách mỉm cười.
Chiếc ô xanh đưa người xem du ngoạn trên con phố đông đúc ngày mưa và trải nghiệm từng góc nhỏ của cuộc sống nơi thành thị. The Blue Umbrella là một tác phẩm sẽ khiến bạn phải mỉm cười khi xem xong bởi câu chuyện quá dễ thương, các nhân vật quá đỗi thân quen và tưởng như bất kỳ ai cũng đã gặp, đã nhìn thấy ở đâu đó. Cuộc sống cần có nụ cười, sự lạc quan và hạnh phúc luôn đến ở những thời khắc bất ngờ nhất.
Trong một ngày mưa bão với từng con gió mạnh rít trên mọi ngả đường, hãy khoan về nhà mà ngồi nhâm nhi một tách café nóng bên đường, ngắm nhìn mọi vật ướt đẫm trong một màu trắng xóa, bạn sẽ thấy rằng đôi khi trời mưa cũng thật thú vị. Nó giúp con người chậm lại và cảm nhận cuộc sống xung quanh mình được rõ hơn. Biết đâu đó, bạn lại bắt gặp được một “chiếc ô đỏ” ở kế bên cũng đang mỉm cười trước những giọt mưa…
* Hình ảnh trong phim "The Blue Umbrella" |
* Trích đoạn phim |
* Nghe nhạc phim |
Nguyên Minh