Từ: giang ngo
Đã gửi: 30 Tháng Ba 2012 7:37 SA
Gửi bạn N.H bài "Tại sao tôi phải sống theo cảm xúc của vợ".
Đọc bài bạn, mình dù không phải một người tự nhận là tuyệt đỉnh thông minh cũng thấy ngay ra vấn đề tại sao vợ bạn lại thay đổi như vậy. Dù trong thư bạn không kể hết nhưng mình sẽ bổ sung thêm một số thứ còn thiếu theo phán đoán của mình nhé, nếu đúng bạn ghi nhận và ngẫm về nó, nếu sai bạn bỏ qua cho mình.
Bạn nói ngày mới cưới vợ bạn chân sáo đi chợ, chân sáo vào bếp, rất vui tươi và dịu dàng, sao bây giờ không còn được như thế. Mình đoán ngày mới cưới vợ bạn cũng vừa hát vừa lau nhà, vừa mỉm cười vừa giặt đồ phơi đồ ủi đồ, vừa nhảy múa vừa chùi toilet. Nói chung rất có cảm hứng và sức lực dù làm việc quần quật vẫn như một con robot không biết mệt mà còn ca hát làm trò cho bạn xem.
Và bây giờ vợ bạn thay đổi rồi, vẫn chu toàn tất cả mọi việc, nhưng có điều “hiện nguyên hình” là một người phụ nữ yếu đuối, mệt mỏi và cáu gắt, stress nặng. Đơn giản vì vợ bạn không phải con robot lắp pin energizer vào là chạy mãi, chạy mãi.
Trước hết, ngày xưa vợ bạn là một cô gái tràn đầy sức sống, bây giờ vợ bạn chỉ còn là một người phụ nữ bị vắt kiệt sức lao động.
Thứ hai, ngày xưa chưa có con, vợ bạn còn rảnh, bây giờ thêm một đứa con nhưng lại thêm 100 việc, vợ bạn cũng không thể mạnh mẽ để vừa vui vẻ dỗ con khóc, vừa nhảy chân sáo vừa thu dọn chiến trường của con hay hát khe khẽ lúc 3h sáng khi thức dậy cho con bú. Mình cũng tin là những điều này vợ bạn làm một mình chứ không có sự giúp đỡ của bạn.
Bạn hỏi mọi người cách giải quyết làm sao, mình thấy bạn cũng có lòng hướng thiện, thiện chí muốn giải quyết vấn đề và muốn giúp đỡ, mình sẽ nói ngắn gọn thế này:
Thứ nhất, bạn hãy giúp vợ bạn hết mức có thể. Thay vì ngồi xem tivi hưởng thụ khi vợ bạn phải nai lưng ra làm việc thì bạn giúp vợ một tay, giúp bất cứ việc gì khi bạn có thời gian, càng nhiều càng tốt, từ việc chăm sóc con, tắm cho con, nấu ăn, giặt giũ, phơi đồ, lau nhà quét nhà, việc gì bạn cũng tham gia làm giúp vợ.
Thứ hai, bạn hãy bày tỏ chút quan tâm tinh thần như khi thấy vợ bạn về nhà cau có thì tối đó bạn mát xa nhẹ nhàng đôi vai cho vợ và hỏi thăm: em mệt à? Việc cơ quan như thế nào? Có gì cần anh giúp không? Đương nhiên bạn chỉ nên hỏi em mệt à khi bạn đã giúp cô ấy làm hết việc nhà, chứ để cô ấy làm việc quần quật rồi hỏi câu đấy chẳng khác nào hỏi đểu, bạn nhỉ!
Vào các ngày lễ tết, hoặc thậm chí là một ngày không đâu, bạn hãy mua cho cô ấy một món quà, ví dụ một cành hoa, một chiếc ly sứ uống nước, một chiếc kẹp tóc hay đôi hoa tai bạc, giá trị tuy không lớn nhưng sức công phá của những thứ vặt vãnh ấy lớn hơn bạn tưởng nhiều.
Bạn thường xuyên có những cử chỉ âu yếm, quan tâm cô ấy và con cái như cuối tuần cho vợ con đi thăm ngoại, đi chơi công viên, đi ăn một bữa ăn gia đình, lâu lâu gửi con rồi 2 vợ chồng đi xem phim, hoặc cả gia đình cùng đi xem phim, cũng rất vui.
Thực lòng mà nói, mình nghĩ không cần làm những điều sau, chỉ cần bạn làm điều thứ nhất là giúp cô ấy làm tất cả mọi việc từ chăm sóc con đến việc nội trợ là cô ấy đã vui như tết rồi.