From: Tham Nguyen
Sent: Tuesday, August 03, 2010 4:59 PM
Cháu là độc giả của mục này từ lúc mới vào đại học vì thấy mình học được rất nhiều về văn hóa ứng xử. Nhưng chưa viết bài nào cả cũng tại hơi ngại vì văn cháu không tốt lắm nhưng hôm nay xin cho cháu có đôi lời gửi tới chú Đức.
Thật sự cháu chưa lập gia đình. Nhưng cháu dựa trên tình người và xin một chút gì đó cảm nhận nỗi đau của trái tim vợ chú, một trái tim thương chú hết mực nhưng lại bị chú làm tổn thương. Lẽ ra chú phải bù đắp nhiều lắm cho trái tim tội nghiệp ấy sau lần đầu tiên chú làm nó rỉ máu. Nhưng không, chú lại một lần nữa dẫm lên nó khi chú lên báo viết bài về người vợ đáng thương của mình như vậy.
Nếu vợ chú đọc bài này sẽ như thế nào. Chú không biết chia sẻ và cháu không dám khuyên chú nhưng cháu nghĩ là người đàn ông chú “dám làm thì phải dám chịu”, lúc để mình “say nắng” thì chắc hẳn chú cũng đã biết “di chứng” của việc chú làm chứ. Hãy nhận lấy “hậu quả đã được khoan hồng” này.
Chú nói nhịn vợ nhiều lần là vì thương con ư? Cháu hỏi chú vậy sao lúc “say nắng” chú không nghĩ rằng những thiên thần bé nhỏ của chú sẽ bị tổn thương, mà có khi sẽ bị mất niềm tin vào cuộc sống bởi người bố nó luôn kính trọng thực ra là một kẻ “say nắng”.
Chú nói cố ấy “quản lý” làm chú mệt mỏi. Vậy cháu xin mạn phép hỏi chú câu này nhé? Vậy chú dùng “con dao răng cưa” đâm và cứa nát trái tim chung thủy của vợ chú và giờ đi bêu xấu vợ như vậy hỏi đâu mới là nỗi đau? Đâu là mệt mỏi? Đâu là hụt hẫng? Đâu là niềm tin vào cuộc sống?
Đối với người phụ nữ, chồng là người họ nương tựa khi đau buồn, là chỗ dựa họ tin tưởng nhất. Ấy vậy mà chú làm chồng lại làm cô ấy mất niềm tin như vậy thì chú biết giờ cô ấy đau thế nào chứ? Hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ xem trong hoàn cảnh này ai mới là người đáng được thông cảm và chia sẻ?
Chú đã bao giờ bị té một lần thật đau hay tệ hơn là bị ai đó đâm một nhát dao thật đau chưa? Chú tưởng tượng nhé? Có một người nào đó thật không biết điều (chú giúp họ hạnh phúc) đâm chú một nhát dao thật đau. Lúc này, nỗi đau thể xác chẳng là gì khi đem so sánh với nỗi đau tinh thân.
Chú sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, bởi người ta đã lấy oán báo ân chú. Chú sẽ thấy hụt hẫng vô cùng. Chú sẽ sợ lắm nếu điều đó lặp lại lần nữa. Chú sợ nếu có lần thứ hai chú sẽ hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống. Từ đó, chú sẽ cố gắng cẩn thận hơn, không chủ quan nữa và tất nhiên chú sẽ không dám tin người kia như trước đây nữa. Chú bắt đầu đề phòng hơn mặc dù người đó hứa sẽ không vậy nữa.
Cháu mong chú suy nghĩ thật kỹ. Xin chú hay bù đắp, thông cảm và chia sẻ với vợ. Xin chú hãy yêu cô ấy nhiều khi cô ấy yêu chú nhiều như vậy. Nếu không yêu chú nhiều cô ấy đã không chịu nổi và bỏ đi, chứng tỏ chú rất quan trọng với cô ấy. Chú sẽ không tìm thấy người phụ nữ nào tốt hơn đâu. Hãy giữ lấy hạnh phúc của mình. Cháu tặng chú 3 từ này “thông cảm”, “chia sẻ” và “trách nhiệm”.
Nguyễn Thẩm