From: Nguyen Vien
Sent: Saturday, December 08, 2007 4:22 PM
Subject: Dung là cô gái si tình nhung không hiem
Bạn Dung thân mến!
Trong trường hợp này của bạn, nếu làm một cuộc thăm dò ý kiến cho câu hỏi “có nên gặp lại người ấy?” thì tôi tin rằng sẽ thu được kết quả trên 95% cho câu trả lời “không”. Tình yêu thực ra là một quá trình tìm hiểu giữa 2 người xem có hợp nhau hay không? Tìm hiểu ở đây không chỉ là tìm hiểu về tính cách con người mà còn cần phải tìm hiểu về những điều kiện hoàn cảnh thực tế 2 người đang có.
Tôi nghĩ vấn đề ở đây đối với bạn đó là quan niệm “lý tưởng hóa tình yêu” mà không ít người cũng giống bạn, đặc biệt là với mối tình đầu. Những gì đã qua thì hãy cứ để nó qua đi, tình đầu sẽ đẹp hơn khi nó không thành. Bạn nên suy nghĩ cởi mở hơn, 24 tuổi với một người con gái là không còn sớm, đừng cố níu kéo để rồi rơi vào bế tắc khi tuổi trẻ đã đi qua.
Không biết người bạn nói đến ở đây tuyệt vời đến mức nào, nhưng chắc chắn một điều không ai dám khẳng định đó là người tốt nhất cho cuộc đời bạn. Hãy tìm hiểu những người xung quanh bạn, còn có rất nhiều người hay đấy, biết đâu một ngày gần đây bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình. Tình yêu đích thực mà bạn xứng đáng được nhận sẽ khiến bạn bận rộn và không còn thời gian dành cho những kỷ niệm cũ nữa. Người đó sẽ hạnh phúc và bạn cũng hạnh phúc. Tuy rằng hạnh phúc đó không thuộc về nhau nhưng khi yêu nhau người ta luôn chúc cho người kia được hạnh phúc mà.
Chúc bạn may mắn!