![]() |
Thày Phối và bệnh nhân nhí của mình. |
Ngày trước nhà nghèo, ông phải gác nghề gia truyền lại, bắt ếch đem bán, nuôi gia đình. Chỉ những lúc rảnh rỗi ông mới lên trạm y tế xã chữa bệnh phục vụ bà con. Năm 1998 thày Phối bị kết tội lạm dụng nghề nghiệp, làm tổn thương đến sức khỏe người khác. Sau một năm trời lao đao, ông được minh oan và tiếp tục làm công việc yêu thích của mình. Cũng trong năm 1999, sau khi theo học lớp châm cứu bấm huyệt của Viện Châm cứu Trung ương do thày Nguyễn Tài Thu phụ trách, ông bắt đầu mở phòng khám riêng.
Suốt những năm làm nghề, không chỉ chữa bệnh, lương y Phạm Ngọc Phối còn giúp đỡ về nhà ở, thuốc men miễn phí cho những đối tượng khó khăn. Điển hình là bác Trần Đình Thước, 61 tuổi, người thôn Hữu Dụng xã Yên Mỹ, Ý Yên. Trong thời gian trị bỏng, bác được miễn phí giường bệnh, ăn uống và cả tiền thuốc. Công việc hằng ngày nhiều và khá vất vả, nhưng thày Phối vẫn đều đặn đến Trung tâm Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Nam Định giúp chăm sóc bệnh nhân.
Khi được hỏi về việc làm thiện tâm này, thày nói rất chân thành: "Gia đình tôi mấy đời làm thuốc. Tôi lại được đào tạo thêm trong thời kỳ ở Quân y Viện miền Đông Nam Bộ nên trở về quê hương, chỉ mong làm nhiều điều tốt cho đời".
(Theo Lao Động)