From: Long
Sent: Wednesday, April 18, 2007 3:42 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi co qua ghen tuong khong?
Chào bạn đọc VnExpress,
Tôi là độc giả VnExpress từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi đọc mục Tâm sự và tôi đã dành cả buổi chiều của mình để đọc. Tôi thấy có rất nhiều bài viết của chị em về vấn đề ghen tuông bệnh hoạn. Tôi thấy ở đâu đó trong các bài viết đấy, có một chút hình ảnh của mình, dù mức độ có nhẹ nhàng hơn.
Bạn gái của tôi, một cô nàng xinh xắn, đáng yêu, thông minh. Cô bạn học cùng đại học, giờ chúng tôi đã ra trường, công việc đứa nào đứa đó ngon lành, thu nhập cao. Chúng tôi yêu nhau thắm thiết, hết mình và đều đến với nhau với tư cách lần đầu tiên biết yêu là gì. Tôi biết nàng chung thủy, chỉ yêu mình tôi, tôi biết điều đó.
Nhưng:
- Tôi không thích bạn gái tôi bắt tay (hay đại loại như thế) với bất cứ người đàn ông nào, dù là xã giao.
- Không muốn nàng hí hoáy nhắn tin với người đàn ông nào. Vì nếu là công việc thì nàng làm việc IT ở công ty, mọi liên lạc đều trên máy tính rồi.
- Không muốn bất cứ người đàn ông nào tán tỉnh nàng. Tôi biết, tôi không thể cấm đoán được điều đó, nhưng tôi muốn là nàng phải tâm sự hết những chuyện đó với tôi để cùng tìm cách giải quyết.
- Nàng không muốn sự xuất hiện quá gần gũi cùng tôi trước mặt đồng nghiệp của nàng, tôi không thích điều đó (tôi là người đàng hoàng, ăn nói lễ độ, lịch thiệp).
- Có lúc, nàng chơi khá thân và có những tin nhắn rất thân mật với 1 cô bạn gái. Lúc đó, tôi cũng ngố nặng, bảo "em yêu cô đấy à". Đúng là vụ này tôi sai.
- Vì nàng khá xinh xắn, đáng yêu và thông minh nên khá nhiều ông theo tán tỉnh. Kể cả trước và sau khi bọn tôi yêu nhau. Tôi luôn điều tra hết về tất cả các ông đó, rồi còn giở trò tra khảo nàng nữa.
Tôi biết, ít nhiều tôi đã cư xử không đúng, nhưng không sao sửa được. Như đã nói, tôi yêu nàng, nàng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, nhưng không giải quyết được vấn đề không muốn, không thích đó là đầu tôi như lửa đốt.
Việc ghen tuông như thế của tôi cũng nhiều phen làm nàng buồn.
Trong đầu tôi giờ luôn đặt câu hỏi liệu mình có quá ghen tuông và nếu là tôi quá ghen tuông thật thì làm sao trị cái bệnh này? Mong các anh cùng cảnh ngộ và các chị (cùng cảnh ngộ với bạn gái của tôi) sẽ cùng thảo luận về vấn đề này, để rồi hy vọng nó là bài học cho tôi, cho những người như tôi, cho những đôi uyên ương như chúng tôi.
Thân ái.
Long
Ý kiến gửi về tamsu@vnexpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm)