Theo ông Nguyễn Quang Bắc, đại diện Phòng giáo dục quận 10, mức kỷ luật đối với thày Học tùy vào Luật giáo dục và Điều lệ trường phổ thông. Sau ngày 20/11, Hội đồng kỷ luật quận 10 sẽ họp và có quyết định chính thức.
"Mohamad Zamath từng đánh nhau và đã bị trường kỷ luật nên anh Học chủ quan. Nếu kinh nghiệm xử lý của anh dày dặn hơn thì đã không để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Các cá nhân liên quan đến việc Zamath bị tra tấn cũng sẽ được xem xét, xử lý theo trách nhiệm", ông Bắc cho biết.
![]() |
Mohamad Zamath đang chờ ngày ra viện. Ảnh: Thiên Chương. |
Theo tường trình của hiệu phó THCS Trần Phú Đặng Đình Học, do dân quân phường 15, quận 10, nhận đơn thư học sinh tố cáo Mohamad Zamath mang dao trong cặp, nên ông đồng ý để lực lượng này đưa em đi xét hỏi.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TP HCM, cho biết, quan điểm của Sở Giáo dục đào tạo thành phố là ông Học xử lý sai, đương nhiên bị cách chức.
"Vụ việc xảy ra ngay dịp kỷ niệm 25 năm ngày nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục đang thực hiện Cuộc vận động nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, chúng tôi đau xót lắm nhưng vẫn phải xử lý nghiêm", ông Đạt đưa ý kiến với vẻ mặt trầm ngâm.
Theo Hiệu trưởng THCS Trần Phú Nguyễn Xuân Hiền, ông Học đang nghỉ việc, chờ quyết định cuối cùng của Hội đồng kỷ luật. Ông Lê Quang Vinh, Tổ trưởng chuyên môn của trường, tạm làm nhiệm vụ hiệu phó, thay ông Học.
Tiếp xúc với VnExpress, sáng nay, Mohamad Zamath không trách thày Học. Zamath cho rằng, thày Học không chủ tâm yêu cầu dân quân hành hạ em. "Em đã xin bố mẹ làm đơn đề nghị giảm mức kỷ luật thày", Zamath nói.
Còn ông Mohamad Moulod, cha của Zamath, cho biết, sẽ bàn bạc thêm với gia đình trước khi có quyết định cuối cùng về việc này.
Cũng sáng nay, nhiều học sinh cũ về thăm THCS Trần Phú, nhân kỷ niệm Ngày giáo Việt Nam, tỏ ra buồn và bày tỏ mong muốn ông Đặng Đình Học được tiếp tục công tác tại trường. Trong ký ức các em, thày hiệu phó này hiền lành và rất thương học trò.
"Dẫu không thể bao biện cho sự thiếu cân nhắc của thày Học, nhưng chúng em mong thày vẫn làm giáo viên của trường", Nguyễn Thu Hằng, một cựu học sinh THCS Trần Phú, nói.
Theo ông Nguyễn Trọng Lai, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều bậc phụ huynh cũng thông cảm với thày Học, vì cho rằng thày chủ quan, không ác ý khi giao em cho dân quân.
"Chúng tôi thấy thày Học điềm đạm và hiền. Tuy nhiên, những người liên quan có lỗi đến đâu thì tùy vào kết luận của cơ quan chức năng. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có văn bản gửi Phòng giáo dục quận 10, lên án hành vi côn đồ của nhóm dân quân tra tấn học sinh", ông Lai nói.
Ông Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa Ngoại - Lồng ngực, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, sức khỏe Mohamad Zamath đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, những chấn thương bên trong chưa thể bình phục ngay. "Bệnh viện đã siêu âm tim và chụp hình ngực bệnh nhân. Nếu kết quả tốt, khoảng 3 ngày nữa, Zamath được xuất viện", ông Thịnh cho biết thêm.
Zamath hiện ở Phòng Hồi sức, có thể ăn uống, đi lại và tâm lý hoàn toàn ổn định. Em cho biết đã sẵn sàng đi học trở lại.
Lan Hương - Thiên Chương