Thầy Nguyễn Đách, giáo viên môn Anh văn của Trường THCS Trần Hưng Đạo (huyện Đông Hòa, Phú Yên) đam mê âm nhạc từ nhỏ và bắt đầu sáng tác nhạc từ những thập niên 80, khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.
Hơn 30 năm qua, ông tiếp tục niềm đam mê của mình bằng những bài hát viết tặng vợ, đồng nghiệp, bạn bè và các học trò thân yêu. “Mỗi khi có cảm xúc, tôi lại mượn âm nhạc đề giãi bày, như cách để thỏa nỗi lòng. Vậy nên, niềm vui của tôi là được khoe với mọi người những bản nhạc mới”, thầy Đách chia sẻ.
Ở ngôi nhà nhỏ thuộc khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, láng giềng thường nghe tiếng đàn guitar bập bùng trong đêm. Đôi lúc, hòa trong tiếng đàn có cả giọng hát ngọt ngào của vợ thầy - cô giáo về hưu mê ca hát. Những giai điệu bình dân, mộc mạc do thầy sáng tác đều thể hiện những cung bậc tình cảm mặn nồng.
Thầy Đách sáng tác nhạc trên đàn guitar. Ảnh: Lê Huỳnh.
Phần lớn ca khúc của ông ngợi ca nghề dạy học, về những người thầy giáo cũ và hoài niệm về những người bạn phiêu bạt khắp phương trời. Rải rác cũng có những bản nhạc viết về người lính, những bài hát tiếng Anh và có cả những bản nhạc viết dành tặng học trò, với lời lẽ động viên các em không nên bỏ học giữa chừng...
Được sự khích lệ của người bạn đời và đồng nghiệp, thầy Đách mạnh dạn gửi các sáng tác của mình đến tạp chí, báo đài và đã có hơn 10 tác phẩm được đăng. Năm học 2002-2003, ông gửi bài tham gia Cuộc thi sáng tác bài hát “Tuổi trẻ nhà trường” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt nam tổ chức. Kết quả, nhạc phẩm Thầy tôi của ông được vào vòng chung khảo toàn quốc. Mới đây, nhạc phẩm Tìm về được Đài truyền hình Việt Nam sử dụng trong chương trình Gala Như chưa hề có cuộc chia ly với chủ đề Giọt nước mắt mừng vui phát trực tiếp tối mùng 5 Tết Giáp Ngọ.
Nói về cảm hứng khi sáng tác nhạc phẩm này, thầy Đách cho biết, nó bắt nguồn từ cảm xúc sau khi xem những cuộc đoàn tụ gia đình đầy xúc động. "Điều đặc biệt vinh dự là tôi được ban tổ chức mời vào TP HCM để thể hiện ca khúc và nhạc sĩ Kỳ Phương đệm đàn guitar. Tôi nghĩ rằng đó là niềm động viên lớn nhất với tôi trong lĩnh vực đầy đam mê của nình”, thầy Đách tâm sự.
Kể về "gia tài" của mình, ông cho hay đã hoàn thành album nhạc đầu tay gồm 10 bài hát để tặng bạn bè, người thân. Những người hòa âm, phối khí và thể hiện bài hát, giúp thầy hoàn thành album này đều là học trò cũ và đồng nghiệp của ông. “Dù sáng tác nhạc của tôi mang tính không chuyên nhưng tôi thấy mãn nguyện, hạnh phúc vì nó làm ấm lên nghĩa tình của tôi và bạn bè, đồng nghiệp, học sinh thân yêu”, thầy Đách chân tình.
Ông Trương Tấn Lực, Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo cho biết, thầy Đách là một tấm gương tự học và sáng tạo để mọi người noi theo. Ông rất tâm huyết với giáo dục, là giáo viên dạy giỏi của huyện, có nhiều kinh nghiệm, công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi trường đều tin tưởng phân công cho ông. Bên cạnh đó, nhờ có uy tín nên thầy Đách được Phòng GD&ĐT huyện Đông Hòa bầu làm Thanh tra viên của phòng.
Lê Huỳnh