Hồi tháng 4, Robert Goodman, giáo viên lịch sử tại trường trung học cộng đồng Palm Beach Gardens (Florida, Mỹ) bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn 3. Một tháng sau, thầy giáo 56 tuổi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u đang phát triển và 44 hạch bạch huyết, ba trong số đó là ác tính, Huffington Post ngày 17/8 thông tin.
Bác sĩ đưa ra liệu trình sáu tháng hóa trị và kê rất nhiều thuốc, nhưng Goodman biết ông cần nhiều thời gian hơn thế để hồi phục. "Tôi có đủ ngày nghỉ ốm để dùng đến hết năm nay, nhưng tôi dự đoán sẽ bị kiệt sức về cả thể chất và cảm xúc. Tôi phải đứng trước lớp cả ngày và không muốn học sinh thấy tôi gục ngã", thầy giáo có thâm niên 23 năm dạy học chia sẻ.

Thầy Goodman chụp ảnh đang điều trị và kêu gọi giúp đỡ. Ảnh: Facebook
Do đó, ông nghĩ đến việc cầu cứu trên Facebook. Theo tính toán, Goodman thiếu khoảng 20 ngày phép để đủ điều kiện cho một đợt phép 6 tuần được trả lương. Sau khi nêu chi tiết về số ngày phép cá nhân đã sử dụng và còn dư, anh tha thiết kêu gọi bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên tình nguyện nào trong khu học chánh quyên góp ngày nghỉ thông qua email của bộ phận nhân sự.
"Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn tại thời điểm này trong cuộc đời tôi", ông viết ngày 23/7, đăng kèm ảnh tự chụp khi đang điều trị ở trung tâm y tế Tomsich quận Palm Beach.
"Ở độ tuổi này, người ta thường muốn tự túc. Nhưng bài đăng trên Facebook giúp tôi chia sẻ câu chuyện của mình vì tôi rất cần được giúp đỡ", Goodman chia sẻ trên Yahoo Lifestyle.
Chỉ sau bốn ngày, Goodman đã nhận đủ số ngày phép từ nhân viên trong khu học chánh, đủ để trang trải trong một học kỳ. Ông vốn chỉ mong được hỗ trợ đủ ngày phép cho đợt hóa trị. Giáo viên ở các bang khác và nhiều giáo sư đại học cũng cố gắng quyên góp bằng cách gửi phiếu quà tặng ở tiệm tạp hóa, đề nghị giúp dọn cỏ ở sân nhà ông.
Sau khi cảm thấy khoẻ hơn, Goodman dự định tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn các nhà hảo tâm. "Những người này có thể giữ lại ngày phép để quy thành tiền khi nghỉ hưu, nhưng thay vì thế, họ đã tặng tôi", ông xúc động nói.