Theo thông báo của cảnh sát đảo Java ngày 20/4, nghi phạm 39 tuổi bị bắt tuần trước, sau khi phụ huynh của một học sinh trình báo.
"Nạn nhân cuối cùng suýt bị cưỡng hiếp nhưng đã chống trả. Sau đó, đứa trẻ từ chối học kinh Koran với thầy giáo này, khiến cha mẹ bé bắt đầu nghi ngờ. Phụ huynh phát hiện sự việc và báo cảnh sát", cảnh sát trưởng thành phố Tasikmalaya Kusworo Wibowo cho biết. Ông nói thêm rằng các vụ tấn công tình dục diễn ra sau những buổi dạy thêm ở địa phương này.
Học sinh Hồi giáo tại một trường ở Jakarta, Indonesia hồi tháng 1. Ảnh: AFP.
Wibowo nhận định số nạn nhân có thể tăng lên khi các cuộc điều tra tiếp tục. Nghi phạm phải đối mặt mức án 15 năm tù nếu bị kết tội.
Hồi tháng 2, giáo viên Herry Wirawan tại trường nội trú Hồi giáo ở Bandung, tỉnh Tây Java, gần Tasikmalaya, bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến ít nhất 8 người trong số đó mang thai. Tội ác của Herry Wirawan bị đưa ra ánh sáng hồi năm ngoái, sau khi gia đình một nữ sinh tố cáo cảnh sát.
Vụ án gây ra phẫn nộ trên toàn quốc và gây áp lực khiến các nghị sĩ thông qua luật xử lý nạn bạo lực tình dục. Dư luận cũng chú ý tới tình trạng lạm dụng tình dục trong các trường nội trú Hồi giáo gọi là pesantren ở Indonesia. Gần 5 triệu học sinh đang sống trong các ký túc xá khi theo học ở hơn 25.000 trường nội trú Hồi giáo khắp nước này.
Trong các pesantren, học sinh được dạy theo chương trình phổ thông vào ban ngày và tiếp tục học kinh Koran, giáo lý Hồi giáo vào buổi tối. Tuy nhiên, 14 trong số 18 vụ lạm dụng tình dục được báo cáo lên Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Quốc gia hồi năm ngoái xảy ra ở trường nội trú Hồi giáo.
Huyền Lê (Theo AFP)