From: Tra Nguyen
Sent: Tuesday, September 28, 2010 11:08 PM
Chào bạn N.T.T.,
Mình cũng là sinh viên vừa tốt nghiệp xong. Đọc xong bài mình rất giận về suy nghĩa thiếu chín chắn của bạn và càng giận hơn người thầy mà bạn yêu.
Là một sinh viên đáng lý bạn phải hiểu nhiều hơn việc không thể có tình yêu giữa một người có vợ con và người độc thân vì nó trái với đạo đức của người Việt Nam chúng ta và còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình nữa. Và điều này hơn ai hết người mà bạn gọi bằng thầy nhưng cũng là người bạn yêu đó hiểu rất rõ.
Tuy mình chưa một lần được yêu nhưng mình nghĩ không có một tình yêu chân thật nào lại như vậy. Một người đàn ông đã có vợ và những đứa con đáng yêu lại đem lòng yêu người con gái khác. Nêu anh ta đã ly dị với vợ và yêu bạn thì tôi có thể tin nhưng đằng này lại không.
Theo tôi thì người đó chỉ lợi dụng tình cảm của bạn thôi, nói cách khác là anh ta đang chơi trò bắt cà 2 tay hay mọi người cũng gọi là tìm của lạ ấy.
Thành thật thì tôi khuyên bạn nên chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Anh ta không xứng với tình cảm của bạn đâu. Tuy quên một người mà mình yêu thì rất khó nhưng nếu dây dưa thì bạn sẽ khổ nhiều hơn. Bạn thử nghĩ khi vợ con anh ta biết chuyện sẽ như thế nào. Anh ta sẽ chọn bạn hay chọn vợ và con anh ta. Câu trả lời hiển nhiên là vợ con anh ta rồi.
Trước khi quá muộn bạn nên dừng lại kịp lúc là hay nhất. Cũng mai là giữa hai người chưa để lại hậu quả nghiêm trọng (bạn có con với anh ta). Hãy dừng lại và xem như đây như là bài học của cuộc sống.
Chúc bạn thành công và tìm được hạnh phúc mới!