Trưa 2/2, thầy Mến đi vãn cảnh ngôi chùa ở huyện Yên Thành thì thấy bé trai chừng 5 tuổi đi dạo cùng người thân. Lát sau, khi đang đứng gần hố nước, bé trai rơi xuống song người thân chưa phát hiện.
Thầy Mến chạy tới, chỉ kịp bỏ giày nhảy xuống, vài phút sau thì bế nạn nhân lên bờ. "Nước sâu gần 2 m, nạn nhân chới với sắp chìm vì uống nhiều nước nên tôi cố gắng đưa lên càng sớm càng tốt mà không kịp nghĩ gì", thầy Mến nói. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và tỉnh táo trở lại.
Là giáo viên thể dục, được đào tạo kỹ năng bơi lội và cứu người, thầy Mến cho rằng việc cứu bé trai là "bình thường, gặp hoàn cảnh đó ai cũng sẽ làm vậy".
Thầy Nguyễn Bá Thủy, Hiệu trưởng trường THPT Bắc Yên Thành, cho biết thầy Lê Văn Mến công tác tại trường hơn 10 năm, nhiều năm đạt thành tích giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tại buổi lễ chào cờ đầu tuần sáng 3/2, Ban giám hiệu đã tuyên dương hành động dũng cảm của thầy Mến.