"Lúc đó là bản năng tự nhiên, tôi nghĩ phải nhanh, chậm vài phút là không cứu được người. Lũ xiết, người gặp nạn không thể bơi vào bờ", thầy Thùy nói.

Mương Đập Hậu bình thường rộng khoảng 3 m, dài 100 m. Ngày lũ, nước sông Bạch Yến dâng cao tràn vào khiến lòng mương mở rộng gấp đôi, ngập hết con đường bên cạnh. Từng có hai ghe lật ở khu vực này song nạn nhân bơi vào được. Một số người đi xe máy qua bị lũ cuốn song thoát được.

Trong ngày lễ nhà giáo 20/11, thầy Thùy nói món quà lớn nhất là tình cảm của học trò. Thầy chỉ mong tổ chức ngày lễ gọn nhẹ, chia sẻ khó khăn với người dân vừa trải qua đợt mưa lũ.

Từ ngày 13 đến 16/11, miền Trung mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao. Tâm mưa là Thừa Thiên Huế, lượng mưa hai ngày 14-15/11 phổ biến 600-900 mm, một số nơi hơn 1.200 mm. Lũ sông Bồ và sông Hương cao nhất 10 năm qua, tràn vào 36 phường xã của TP Huế và các huyện, thị xã, gây ngập hơn 17.000 nhà dân bình quân 0,6-1,2 m, làm 3 người chết.

Võ Thạnh